Nhà bà chị bị chiếm dụng bao nhiêu tháng nay rầu quá mấy chị ơi.
Nhà dưới Hoc Mon, chắc cóp lắm mới xây được cái nhà.
Xui sao, cho ông bà Hàn Quốc thuê thông qua cái công ty Tình Thương hồi tháng 5/2015.
Lúc đó chị em thấy ổng thuê để mở cái trung tâm Việt Hàn, dạy tiếng Hàn cho ngViet, tiếng Việt cho ngHan, nên chị em mừng lắm, nghĩ là làm cho Hóc Môn phát triển hơn.
Nào ngờ, ổng lúc đầu tỏ ra ngon ngọt, nào là bị ng này gạt, ng kia gạt. Rồi khoe hay đi tổ chức mấy đợt từ thiện vùng cao.
Thấy tội, chị em cũng nhẹ dạ cho ổng 6 tháng đầu ko lấy tiền vì ổng nói ổng mới vô gặp khó khăn.
Tới tháng thứ 7,8 ổng mới chịu trả tiền mà còn trả thiếu, chỉ trả 70% tổng 2 tháng.
Sau đó xin giảm xuống thêm 10tr mỗi tháng.
Mà chưa tháng nào trả đúng hạn, kéo tận cuối tháng mới chịu trả.
Đến tháng 3/2016, ng đại diện cho cty Tình Thương vì bị ung thư máu nên muốn thanh lý hợp đồng, chị e cũng ra công chứng làm thủ tục đàng hoàng.
Ông Hàn Quốc xin ở lại trong thgian kiếm mb mới, ở tháng nào trả tháng đó.
Mà chị e chỉ cho vài tháng, mà ổng kéo ở tới bây giờ. Đã vậy 2 tháng nay không thèm trả tiền.
Chị em kêu ổng dọn đi, thì ổng qua nhà chỉ đang ở làm dữ, bắt chị cho ở thêm 6 tháng mà không được lấy tiền nhà mới dọn đi.
Ổng nạt nộ, làm thằng cháu em mới 4,5t ở trong nhà hoảng khóc luôn.
Ổng mấy hôm sau ngang nhiên hăm dọa chị e qua đt: "Nếu tôi ra khỏi nhà cô thì nhà cô cũng sẽ lụi tàn. Cô nhớ kĩ vậy."
Chị e hoảng quá, sợ ổng đốt nhà, nên 2 chị em dắt díu nhau lên tận HócMon trao đổi việc lấy lại nhà. Ổng chốn chui nhủi trên lầu, vợ ổng xuống, nhất quyết ko chịu dọn ra liền, vì e chỉ cho 1 ngày dọn đi.
Tranh cãi 1 hồi, chị e mời CA Xã xuống, báo có ng chiếm dụng nhà.
Mà CA Xã chỉ có trách nhiệm giữ an ninh trật tự, kêu bà HQ thảo luận lại, chị e cho thêm thành 10 ngày phải dọn, bả cũng ko dọn. Đòi 1 tháng, còn hăm là chồng bả đang ngồi với Bộ CA và Tổng LSu để kiện. Mà hôm 2 chị em xuống đó là thứ 7 29/4 lúc 5h chiều.
Em hỏi bả biết thgian ko, trc mặt cán bộ CA Xã mà nói bậy vậy. Bả im.
Ngồi hoài chả đc gì, cuối cùng c e nhượng bộ hỏi bả là bả muốn cho thgian 1 tháng phải không.
Bả chướng, cũng ko chịu. Ở lì nhà.
CA Xã chả làm đc gì. Chị em lên xã làm giấy tố cáo có ng chiếm dụng và tạm trú bất hợp pháp ở nhà chị, yêu cầu CA Xã kiểm tra tạm trú tạm vắng người ở lại sau 23h tối. CA Xã nói là chỉ có quyền ktra tạm trú đối với ng Vnam, vậy mà sau 23h hôm đó chả ai xuống ktra, trong khi ông bà HQ đó thuê hay nuôi gì đó 1 đống ng Vnam trong nhà (gần 10 mạng.)
Hsau chị e có hỏi, thì CA Xã Xuân Thái Sơn trloi cho có là do ko ktra đc, vì có yếu tố nc ngoài phải CA Huyện/Quan.
Tụi em ngậm ngùi uất ức chờ qua lễ để tiếp tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo.
Rồi trưa 30/4 có ng dùng số đt 0693335011 tự xưng CA thuộc Bộ Công An phis Nam 208 Ng Trãi gọi để đứng ra thương thảo xin cho ông HQ ở lại nhà chị.
Còn dõng dạc nhận là Nguyễn Trung Tường, nói những điều bất lợi chị e phải gặp khi ông HQ này thưa kiện. Ý như đang làm rối tâm lý chị em vậy đó. Còn nói sẽ viết giay triệu tập ổng và chị lên để gquyet vấn đề này
Chị em vẫn cương quyết nói khi nào c nhận giấy triệu tập sẽ lên theo pháp luật.
Ổng còn dùng số đtdđ 0983969439 gọi cho chị em nói hoài. Kêu c em phải cho ông HQ ở lại, vì ổng là ng có công với Cách mạng, rồi ổng làm từ thiện rất nhiều, rồi ổng sắp đi wa HQ với Chủ tịch UBNDTP vào mùng 10 hay 15 tới đây cho sự kiện xây cái tượng xloi ng Vnam lúc chtranh gì đó.
Kêu phải cho ổng ở lại vì mùng 3, 4 tây tháng 5 gì đó ổng có đoàn mấy chục ng từ nc ngoài qua...blah blah.
Có ng tự xưng là nhà báo gì đạt giải bài viết xsac năm 2000 mấy gì đó cũng gọi cho chị em.
Khuyên nhủ chị em nhiều lắm. Kiểu nói ngọt với chị để chị cho ổng ở lại.
Qua lễ 2 chị em lọ mọ xuống Hóc Môn, lên phòng Tư Pháp, phòng Tư Pháp nói là phải gửi Tòa Huyện.
Tòa vừa nghe ng nc ngoài dù e giải thích rõ là ng nc ngoài nhưng tạm trú và làm việc ngay tại vnam là nhà chị, nó vẫn bắt tụi e chạy lên Tòa án Thành phố làm đơn khởi kiện.
Trong lúc đó, tụi em lên cty Điện Lực để làm đơn xin cắt điện. Trình bày đầy đủ lí do, chính ng tiếp nhận đơn gọi báo cáo lên cấp trên trình bày, hợp đồng thuê đã thanh lý từ lâu. Ngta đang chiếm dụng, chị em là chính chủ sổ nhà, cả đồng hồ điện nên báo cắt điện không gì sai. Làm khó 1 hồi, cuối cùng cho cắt, c e đi đóng tiền nhận blai chờ từ 11h trưa đến 2h mà hoài ko ai cắt.
Sợ trễ nên chạy lên Tòa Tp. Tòa Tp nói khi nào ng nc ngoài đã ra khỏi Vnam mới thuộc thẩm quyền của Tòa Tp. Kêu tụi em chạy ngược về Tòa Huyện Hóc Môn nộp, còn dặn nếu bên HM ko nhận thì xin văn bản không nhận, rồi lúc đó nộp ngc lại tòa Tp.
Tụi em lại chạy chối chết về HM, thì con bé tiếp nhận hồ sơ còn trắng trợn nhận đơn, còn nói bâng quơ là ng nc ngoài ở đó luôn hah, mà bản photo cmnd của chị phải công chứng mới đúng, đơn này còn lâu mới tiếp nhận đc. Xong bả đem qua phòng thi hành án có bà Thẩm Phán tên Liên ngồi trỏng.
Vô trình bày thì bả nói là cty TT kí hdong thì kiện ngdo sao kiện ông HQuoc,
Em mới nói là ghi rõ trong đó hdong đã thanh lý được công chứng, với trong mục Yêu cầu khởi kiện vấn đề là muốn kiện ông HQ để lấy lại nhà chị.
Bả nói vậy phải cung cấp bằng chứng, hợp đồng xác minh mối lwan giữa ông HQ và chị em thì mới kiện được.
Chị e trình bày ng vnam sao kí hd với ng nc ngoài trực tiếp đc mà đòi hợp đồng lwan gì.
Bả Thẩm phán nói vậy giấy tờ cm ông HQ đang tạm trú bất hợp pháp tại nhà chị em.
Em nói đã ở bất hợp pháp sao có giấy, còn giấy tạm trú trc đây thì muốn Huyện trích lục phải có yêu cầu của tòa chứ ng dân bthuong như 2 chị em em đâu ra quyền.
Bả nói giờ ko đầy đủ chứng minh nên ko nhận đơn.
Em nói vậy bả cho e xin văn bản trình bày ko nhận đơn để e đem ngc lên tòa Tp.
Bả nói trắng trợn với 2 chị em, vậy bả sẽ nhận đơn này nhưng ko tiến hành khởi kiện vì ko đủ bằng chứng.
Em tức quá, em nói vậy cho e xin Biên Bản liệt kê thiếu bằng chứng gì và lí do ko khởi kiện.
Bả đuổi e ra khỏi phòng vì lí do bả chỉ tiếp mỗi ng đâm đơn kiện là chị em.
Khổ cái bà chị em bả hiền chất phát.
Ngồi hồi lâu, lọ dọ đi ra cầm theo đơn ko đc nhận mà ko có cái văn bảng gì.
E tức ói máu.
Ngậm ngùi về nhà đang bị chiếm dụng chờ Điện lực cho ng xuống cắt điện.
Tưởng sao, chờ tới 5h chiều, ông đluc xuống bắt phải có CA xã chính quyền cử ng xuống làm chứng.
Gọi lên CA Xã, nó nói bên Điện phải gọi cho nó nó mới xuống.
Kêu điện gọi thì điện nói phải có vde tranh chấp mới gọi. Tự chủ nhà kêu đi.
Mất 1 tiếng đh mới có ông Trưởng Ấp xuống làm chứng.
Cắt xong nhẹ lòng.
Ai dè tối 7h nghe ngta xung quanh báo, điện mở lại vì bà HQ gọi lên đó xin mở điện lại.
Chị em tức quá gọi lên tổng đài ĐLuc Hóc Môn chửi quá trời, tsao chủ ko cho mở mà tự ý mở.
Làm dữ 1 hồi, tối khuya nó cho ng cắt.
Sáng hsau, 1 ông tự xưng Tổ Trưởng tổ cắt điện gọi cho chị em, đòi đứng ra thương thuyết, xin mở lại điện còn nói: "ngta ở nhà c lâu rồi, giờ c thông cảm mở điện cho nhà ngta dọn đồ ra."
Trong khi còn ở lì trong nhà chị em, xuống xe hơi còn cười đểu cảm ơn chị khi gặp nhau ở cái nhà dưới Hóc Môn.
Rồi đi thẳng vô nhà ngang nhiên như nhà họ.
Ông tổ trưởng đó còn gọi nói mai chị em phải lên ĐLuc HM để gặp Phó GĐ để đồng ý mở điện lại cho nhà chị.
Chị e nói có văn bản gửi thông báo mời chị đi c xuống.
Vậy mà sáng nay nó tự ý mở.
Còn gọi báo là CA Xã cử ng xuống chứng kiến rồi.
Chị em gọi CA Xã thì CA nói nó làm xong mới kêu ng xuống. Mà ko ai ký cho nó đơn nào cả.
Khổ.
Tới giờ chị em nhìn cái nhà đám HQ đó nhởn nhơ ở, đám ng Vnam đi theo nhà đó ra vô cười giỡn.
Chị em thì mất cái nhà, chả biết bgio đuổi được tụi này.
.......
Qua việc này, buồn dễ sợ.
Người Vnam sống ở Vnam có tư cách pháp lý pháp nhân đàng hoàng mà không được quyền lợi gì. May là mình đúng đó.
Trong khi đám HQ ở đây mà từ lãnh đạo chính quyền đến người đâu đâu bênh quá đáng vậy.
Tsao cứ ng Việt với nhau thì kị nhau, còn cứ thấy ng nc ngoài là ra sức giúp trong khi nó sai lè ra đó....
....
Ông Hàn Quốc tự xưng là Viện trưởng Viện Việt Hàn, tên Oh Duk, tên tiếng Việt hay gọi là Ngô Đức hay Ô Đức gì đó.
Đang ở cả gia đình trong nhà của chị em với 1 đám ng Việt, mà tự lấy mộc cty Tình Thương đi đk tạm trú trong khi chị em không có đứng ra đk cho bất cứ 1 ai.
Tại 26A1, 26K Nguyễn Văn Bứa, ấp 4 xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn.
Giờ cầm đống đơn, ảnh chụp, clip quay và tất cả đoạn ghi âm cuộc gọi mà xảy ra trong quá trình đòi nhà này. Chả biết khi nào mới lấy lại nhà.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hix... chị em em không dám làm trái pháp luật.
Muốn giật sập nhà cũng ko dám. Đi vay ngân hàng khổ lắm...
1 có yếu tố người nước ngoài phải qua bên tố tụng
2 nhờ toà giải quyết hả nó đòi giấy tờ...