Hai vợ chồng em yêu nhau từ hồi sinh viên, 6 năm thì cuới. Hiện có bé trai được 1 tháng tuổi. Trong gia đình, bé là cháu đích tôn của ông bà nội. Lúc mang bầu, 2 vợ chồng em đã đặt tên cho bé. Nhưng khi sinh xong về nhà chồng, thấy ông bà yêu quý cháu hơn em tưởng nên em nói với chồng để ông bà chọn tên cho cháu. Nói là chọn nhưng thực ra ông đã đặt tên từ trước rồi, được vợ chồng em nói vậy, ông đặt luôn. Nhưng khổ nỗi, cái tên trùng với tên con chị ruột của em. Thế là em ý kiến không được, vì ông ngoại chỉ có 2 thằng cháu thì gọi thế nào. Bố mẹ đẻ em, cả chị ruột cũng không hài lòng, rất khó chịu. Nhưng vì nể nang nên chỉ dám bộc bạch với con gái. Biết vậy, nhưng ông bà vẫn nhất nhất đặt tên ấy, mẹ chồng xui em phải biết xí tên đẹp cho con mình, kệ chị... em không đồng ý thế là bà phán để tên ấy cho cháu con thứ của bà. Em ok luôn. Tối em nhắn tin với chồng hỏi, chồng em lúc đầu vì trùng cũng ko đồng ý lắm, nhưng ko hiểu sao giờ cũng giở giọng phải đặt tên như thế. Em điên quá, bảo nếu sau này con anh với con em gái anh đặt trùng tên thì ông bà có khó chịu không, chồng ko nói gì, quay sang bảo em không có quyền tham gia. Rồi em gay gắt đòi bỏ nhau, chồng em mới chịu bảo em thích đặt j cũng đc nhưng sẽ ko để yên chuyện này. Bẵng thời gian khoảng 2 tuần sau, bố mẹ em xuống thăm cháu đầy tháng, ông bà và chồng em lại lôi tên ra tranh luận giữa đám đông, có mặt cả cháu con chị trùng tên và anh rể. Bố em thấy nhà nôii căng thẳng và vì thương con gái ko muốn làm khó em nên nói đồng ý. Em biết bố mẹ rất buồn. Hôm sau chỉ có em với bố mẹ chồng em, em mới nói bố mẹ em thực ra rất buồn và còn chị e cũng ko thoải mái đâu. Mẹ chồng e quay sang bảo, nhà con ai cũng vui vẻ đồng ý, nếu con ko tin thì con cho mẹ số đt gọi sẽ rõ. Em thì hiểu rõ bố mẹ và chị vì thương em nên nói vậy. Rồi em nói lại là em không đồng ý, còn nhiều tên khác hay. Rồi bố chồng em tức, tuyên bố khoing cần nữa, mang cháu về cho ông ngoại đặt, lấy luôn họ nhà ngoại cũng đc... sau đó em nt với chồng, em ko thể hợp với nhà a, bố mẹ a cũng ko thích gì em nữa,... nên em ko muốn làm dâu nhà anh, muốn li hôn. Chồng em về đến nhà làm ầm hết cả, gọi cho bố đẻ em nói em mất dạy, nói với bố mẹ chồng em bảo muốn li hôn và không muốn làm dâu nhà này nữa... bố chồng em gọi điện cho bố em căng thẳng lắm, kiểu như bảo em cũng ko ra loại j... sau đó loạn hết cả lên. Sau mọi chuyện bô chồng em tuyên bố đuổi hai vợ chồng em khỏi nhà, đi thuê nhà ở, và nói nhà đẻ em không ra gì, nói em là loại con dâu vượt quyền này nọ, nói tao vô phúc mới thế này... trong khi em đẻ con em ra, em cũng không đôi co gì với ông bà cả. Vợ chồng em thì cãi nhau xong lại thôi, nhưng khoảng cách giữa e và bm chồng không biết bao giờ mới gần lại được. Mọi người cho em ý kiến với ạ!