Tớ phải bắt đầu câu chuyện từ đâu nhỉ??? Chẳng qua là tớ chỉ muốn giãi bày cái bức xúc trong lòng tớ về cái bệnh viện này. Nếu có dài dòng hoặc động chạm tới ai thì đừng ném đá tớ, tớ chỉ nói chuyện của tớ thôi nhé!
Tớ thì đã từng đi khám sk định kỳ ở viện HN rồi, thấy cũng ổn. Nhân viên lịch sự, bv sạch sẽ, dịch vụ nhanh gọn. Mọi người ở chỗ tớ làm rất tín nhiệm một bsi nào đó ở đây khoản chữa tai mũi họng cho trẻ con và thường bảo nhau tới đó. Từ những việc đó mà khi ông xã tớ có vấn đề về sức khỏe, tớ bảo vào Việt Pháp thì khá đắt (mặc dù tớ thích chỗ này nhất) nên thôi qua Hồng Ngọc nhé! Ông nhà tớ cũng okie và nhiệt tình lên đường đi khám.
Bị đau lưng, bsi khám và không thấy vấn đề gì to tát, cần uống thuốc theo đơn của bác là khỏi. Nhưng trong quá trình khám để ra bệnh ở cái lưng thì lại phát hiện ra bệnh ở chỗ khác, nhà tớ cũng vui vẻ làm các loại xét nghiệm theo chỉ định của bsi. Nhưng xét nghiệm thì phải chờ 7-10 ngày sau mới có kết quả nên nhà tớ đóng hết phí khám bệnh rồi (thực ra là phải đóng trước khi tiến hành bất kỳ dịch vụ nào) và hoàn thành xong thủ tục giấy tờ, thuốc thang mua về uống đàng hoàng. Tóm lại là về nhà uống thuốc thì ông xã nhà tớ khỏi tịt bệnh đau lưng vốn hành hạ bản thân và...cả tớ bao nhiêu ngày qua (cái này tớ hoan hô bác sĩ lắm lắm)... và chờ đợi lấy kết quả xét nghiệm nữa.
Tóm lại là đến ngày thì nhà tớ cũng có được cái kết quả xét nghiệm (cái này lại là xét nghiệm của BV Bạch Mai, biết vậy vào Bạch Mai làm luôn cho tiết kiệm tiền sữa cho con:)) nhưng mà bác sĩ lại có việc gia đình nên không có ở BV để kết luận tình trạng bệnh tật ông xã nhà tớ. Thế là đi về, vài hôm sau tớ bảo lên xem bsi kết luận thế nào rồi thuốc thang thế nào về còn có hướng điều trị chứ. Vấn đề xảy ra là khi ox tớ lên thì nhân viên bệnh viện lại bảo là sau 3 ngày thì đến gặp bác sĩ coi như là đến khám mới, ox tớ nói thế nào, giải thích thế nào rằng thì là mà nhà tớ khám rồi, lấy kết luận thôi cũng khôgn đồng ý và phải thu 150k tiền viện phí thì mới lên gặp được bác sĩ kèm theo lý giải "Quy định của bệnh viện là thế". Tóm lại là sau khi xì ra 150k tiền khám dịch vụ thì nhà tớ gặp đc bsi và nhận tờ kết luận chả khác hôm trước tí nào ngoài việc type thêm mấy chữ cái về bệnh mới. Tớ không ý kiến gì về bác sĩ cả.
Cái to lớn mà tớ muốn nói ở đây là 150k thu thêm của nhà tớ. Nói thật 150k thì chả làm gì thay đổi cuộc đời tớ, chả ảnh hưởng gì đến hòa bình nhân loại, nhưng cái danh tiếng của một bệnh viện trong tớ về zero luôn. Tớ mang vụ này than vãn với mấy chị chỗ tớ, thế là cái danh tiếng của bệnh viện ấy trong các anh chị em vốn rất chuộng khám ở đó tiếp tục down xuống, không biết trong họ nó còn bao nhiêu tớ chả hỏi rõ.
Việc kết luận sau khám là của bsi, của bệnh viện, nhà tớ làm sao nhìn vào đó mà tự xử được, bác sĩ bận thì phải trả nợ sau đó chứ sao bệnh viện lại bắt nhà tớ nộp tiền nữa mới có được nó. (Tớ nói rõ và nhấn mạnh lại là các khoản tiền cho dịch vụ đó nhà tớ nộp hôm đến khám đầu tiên hết rồi nhá, có cả hóa đơn VAT mang về tay tớ đang cầm nhá).
Tớ không buồn hay tiếc vì mất 150k, tớ vui vì ox tớ không bị bệnh đau lưng hành hạ nữa, nhưng trong tớ từ giờ sẽ ghi nhớ một điều rằng hoặc là BVHN nợ tớ 150k, hoặc là BVHN ăn không của tớ 150k. Và trộm vía có bệnh tật gì tớ chả bao giờ quay lại đó nữa. Chấm hết!