Bây giờ mình không biết nên làm thế nào để giải quyết cuộc hôn nhân hiện tại. Cuộc sống vợ chồng sau nhiều năm không con cái cứ nhạt dần theo thời gian, để rồi khi bạn chứng kiến cảnh chồng mình ngồi bên cạnh nhưng ánh nhìn thì đắm đuối dành cho người phụ nữ đối diện thì mọi thứ càng thêm rối rắm.
Những cuộc cãi vã, bất đồng, những lời nói nặng nề, sự vô tâm cứ tăng dần cường độ.
Mình có nên ly hôn để giải thoát cho cả hai hay không?
Cũng như bao người phụ nữ khác, mình cũng phân vân về dư luận, về nỗi buồn của người thân, về tương lai cô độc phía trước. Nhưng nếu cứ sống như thế này thì ngột ngạt quá.
Có ai cho mình lời khuyên phải làm ji bây giờ không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Câu chuyện 1:
Một cô gái đến tìm một nhà sư, cô hỏi:
– Thưa thầy, con muốn buông một vài thứ mà không thể,...
Chén nước đầy đã đổ ko hốt lại đc. Thời gian trôi có thứ gì vững bền mãi. Tất cả điều sói mòn đó là quy luật
Nhưng trước...