Mình là con trai lớn trong một gia đình thuộc vào gia đình cũng khá giả. Thật ra nhìn vào thì ai cũng nói là giàu có nhà cao cửa rộng. Nhưng mình lại không được học hành đàng hoàng và hiện tại đang đi làm công lương tháng chỉ vài triệu dù nhà có công ty. Mình đi làm được khoảng 2 năm rồi hoàn toàn không phụ thuộc vào gia đình có gì ăn lấy gần như toàn ăn ngoài đường. Lúc trước mình có ở nhà làm nhưng vì bố mình luôn chửi bới liên tục vô cớ ,tiền bạc thì đem cho gái. Mẹ mình thì là người cam chịu luôn than trời trách đất, mình luôn chịu cảnh bố mẹ cãi chửi nhau từ nhỏ đến lớn,lớn rồi nhưng mình vẫn rất sợ mỗi lần như vậy. Trong khoảng thời gian 2 năm mình có quen một cô bạn gái rất chịu khó và thương mình rất nhiều, mình cũng rất thương cô ấy. Cô ấy có đến nhà mình để đón mình đi vì xe mình không có đèn (con xe tq mình tự mua để đi làm) cũng khá nhiều lần nhưng hôm nay vô tình gặp bố mình về và ổng nói cô ấy là đồ mất dạy và từ giờ đừng qua đây nữa ,đừng có đứng trước cửa nhà ổng vì chưa chào ổng. Mình đau lắm , cô ấy buồn rồi đi về, sau đó cô ấy nhắn tin chia tay !! Mình nói như thế nào cô ấy cũng không chịu và chặn hết llac :((. Cuộc sống của mình ngày càng bế tắc...