Dạo này cuộc sống thấy chông chênh quá các mẹ à. Em vừa trải qua vài biến cố lớn, tuy đã ko còn cảm giác đau nữa và mọi thứ đang dần ổn định nhưng sâu thẳm vẫn thấy mình ko ổn, muốn đi thật xa để tạm xa lánh mọi thứ một thời gian. Cách đây mấy ngày thì ý nghĩ đi Bắc chợt lóe lên. Trước giờ em chỉ đi chơi với gia đình và bạn bè, xa nhất là cũng chỉ mới tới Huế thôi. Cũng nghĩ là hay đi Sing hoặc Thái, nhưng thấy cảnh đẹp nước mình cũng có nhiều nơi chưa khám phá mà. Thế là a lê hấp, quyết định đi Thủ đô ngàn năm văn hiến một chuyến cho biết. Lần đầu tiên ra đi một mình một ngựa, ý nhầm, một mình một va ly, dầu biết là cũng có phần hơi mạo hiểm, nhưng nghĩ tới cũng thích thích. Chỉ khác biệt là lần này...hem có người tài trợ, cho nên em cũng muốn có một chuyến đi tiết kiệm chút xíu. Ra đó chắc tản bộ cả ngày ở Hà Nội và ngắm giai Bắc quá, nghe đồn là rất đẹp zơi và ăn nói có duyên. Hihi. Ước mơ nhỏ bé thế thôi nhưng nó rất thôi thúc :x




Vậy thì giữa 3 sự lựa chọn: xe lửa, xe khách và máy bay. Cái nào đi đỡ tốn kém nhất nhỉ các mẹ ?. Tư vấn cho em với :Embarrassment:



À em ở Xì Gòn nhóe :>. Dự tính khi hết mùng mền cho giá thành mọi thứ rẻ xuống rồi đi :>