2 trưởng phòng, Đảng viên mà hàng ngày ngồi nói xấu không chừa 1 ai trong công ty, lôi cả chuyện bố mẹ người ta li dị ra để đơm đặt, rồi những khiếm khuyết về ngoại hình. Gọi cả các bậc lớn tuổi là con, là thằng, con điên, thằng ngu. Và tất nhiên trong đó có nói xấu cả em, rất bệnh hoạn. Nhưng ngoài mặt bọn chúng lúc nào cũng rất tử tế vui vẻ, trêu đùa tất cả mọi người


Đằng nào em cũng sắp nghỉ ở đây. Em tính thu thập lại những đoạn chat đó và gửi cho sếp và những người bị nói xấu để vạch trần bộ mặt của 2 kẻ đó. Nhưng em lại sợ làm thế sẽ gây lên 1 làn sóng trong công ty và làm tổn thương tới những người liên quan.


Em nên làm gì?