Các chị các mẹ cho em xin lời khuyên đi ạ!


Chuyện là tính tình em nóng nảy ngang bướng trước giờ rồi. Chúng em quen nhau được 7 tháng, mỗi lần hai đứa giận nhau là em hay đòi chia tay. Mặc dù nói vậy nhưng trong thâm tâm em vẫn mong anh ấy đừng bỏ mặc em. Thì mỗi lần như thế anh cũng bực bội nói "tùy em" rồi im lặng. Lát sau đợi em hết bực mình rồi lại dỗ em. Em là mối tình đầu của anh ấy, vì chưa yêu lần nào nên anh hơi khờ tí, chả hiểu gì về tâm lý đàn bà con gái cả. Em thì hay so đo anh với người yêu cũ của em hoặc là những chàng trai xung quanh tán tỉnh em. Em biết làm như vậy là sai nhưng mỗi lúc nóng giận em không kìm chế được lời nói của mình mặc dù em rất yêu anh và anh cũng bỏ qua cho em.... Thì mới hôm mồng 3 tết, anh inbox rủ em đi chơi tết, thật ra là lúc đó em bực mình chuyện hôm qua anh không chúc ngủ ngon em như mọi hôm (tính em hay suy nghĩ lung tung lại ích kỷ rất hay ghen nữa) thế là em nói không đi. Mà cũng bực mình thật, anh ấy nói "ừm, v thôi". Tức giận em đòi chia tay, anh cũng đồng ý. Em mở điện thoại ra thì thấy lúc sáng anh gọi em 4 cuộc mà em đang ngủ nên gác máy. Em mới inbox anh, gọi điện cũng không được, mãi đến tối em đi chơi về thấy anh vừa mới onl vài phút mà không đọc tin nhắn của em. Em ngồi onl một lúc thì anh onl anh mới mở ra seen. Hai chúng em nói chuyện với nhau, vì em hay suy nghĩ linh tinh nên em nghĩ anh đã hết yêu em rồi nên em mới nói anh nếu không còn thích em như trước thì anh cứ nói ra đi không việc gì phải ngại. Thế là anh bảo: "Ừm, tôi mệt mỏi rồi" còn kêu em đi ngủ đi và nguyên hôm sau anh không inbox dỗ em như những lần trước nữa. Bây giờ em phải làm sao đây các mẹ, em thực sự rất yêu anh nhưng tính tình em vậy thì phải làm sao. Có phải em đã làm anh nhụt chí chán nản? Có phải anh đã hết yêu em?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của ChiickLuu99