Chào các chị, các mẹ ạ, em khó nghĩ quá nên mới đăng lên đây nhờ tư vấn :( cho em ý kiến với ạ


Chuyện là cậu ấy là mối tình đầu của em, và là con người đào hoa nên thú thật đôi khi em mất cảm giác an toàn khi ở bên cạnh cậu ấy mặc dù cậu ấy đối với em rất tốt, chu đáo. Ngoài cái việc đào hoa thì cậu ấy có "nhu cầu" rất cao. Do một lần đi du lịch cùng nhau em lỡ dại "khai phá" cái phần đó lên thôi :(( Em thì không cổ hủ mấy về chuyện đó, nhưng cả 2 còn quá trẻ (mới 20 thôi mà) nên em không muốn tiến thêm.


Gần đây cả 2 đều có vấn đề nhưng mà những lời nói, những cách giải quyết của cậu ấy đều hướng đến "chuyện đó", em không muốn vin vào thể xác để giải quyết những vấn đề của tâm hồn. Nhưng những lời nói của em thì không có mấy tác động tới người-luôn-biết-mình-muốn-đang-đã-làm-gì. Em phải làm sao đây ạ? em đã nói thẳng rồi, cậu ấy lúc đó cũng đã đồng ý, giờ cứ quay lại đặt vấn đề là thế nào đây :((