Tôi năm nay 27t, bạn trai cũng bằng tuổi. chúng tối học với nhau chung cấp 2 và chơi với nhau từ đó tới bây giờ (không thân nhau lắm) cách đây 2 năm tôi đi làm xa về và gặp lại bạn, sau lần gặp ấy tôi luôn nghĩ về bạn, nghĩ rất nhiều cứ thế tôi iu bạn trai ấy lúc nào không hay, chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên, đi du lịch (đi cả nhóm chứ k đi riêng) đến một ngày tôi nhận ra tình cảm ấy không thể để trong lòng mãi, tôi quyết định hành động bằng một cái ôm từ phía sau...và bạn ấy đã đáp trả tình cảm của tôi...và chúng tôi bên nhau...:d (bạn ấy bảo là cũng thích tôi lâu rồi nhưng vì công việc bạn chưa ổn định nên không dám thổ lộ với tôi) gần đây bạn có đi làm xa chúng tôi vẫn liên lạc với nhau hằng ngày nhưng đột nhiên bạn không liên lạc với tôi, im lặng một cách bất ngờ tôi có nhắn tin và gọi điện nhưng bạn ấy đều không hồi âm (bạn là nguoi hien lanh, tốt bụng, ít nói) bây giờ tôi rất là khó chịu...tôi nên làm gì đây???help me!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trước tiên xin cám ơn sự chia sẻ của bạn (Xin phép gọi là bạn), tôi cũng tìm hiểu bạn ở chung với bạn trai thì cuộc sống bạn...