MÌnh muốn chia sẻ chuyện tình cảm của mình mong các bạn cho mình lời khuyên, mình thật sự mình rất hoang mang
Mình và anh ấy quen nhau tính đến đây cũng được 8 tháng….tình cảm 2 đứa đến với nhau thật rất đắm say và hạnh phúc . Tụi mình đã tính đến chuyện kết hôn 2….Mình về ra mắt mẹ bạn trai…mẹ bạn trai rất hài long vì mình hội tụ đủ điều kiện ,…mình cũng là người con gái đầu tiên làm bác ấy hài long nhất, thất thiết với nhà bạn trai nhất … 2 đứa đã lên sẵn kế hoạch ra mắt ra đình lẫn nhau…mọi thứ thật tốt đẹp cho đến khi ngày 2 gia đình gặp nhau…nhưng vì một sô lý do nào đó mà nhà anh ấy không qua nhà mình nữa vào phút chót..cả gia dình nhà mình giận lắm, sau này hỏi ra mới biết vì mẹ anh ấy cảm thấy 2 ở mình có một số vấn đề cần xem xét lại và muốn 2 đứa tìm hiểu thêm, nên đã hủy phút cuối . anh va minh đều rất dằn vặt và thất vọng, mình lại them cảm giác sợ hãi sợ mối quan hệ này sẽ không kết quả. Bắt đầu từ chuyện hôm ấy, giống như đào một cái hố cho 2 đứa vậy, MQH càng đi xuống, mình cảm thấy lo lắng gây áp lực cho anh ấy, chungs mình gây nhau nhiều hơn. Anh ấy cũng rất cố gắng nhưng có vẻ mọi áp lực từ mẹ và mình nên anh ấy hơi chán nản . Đỉnh điểm là mình và anh ấy giận nhau và đã cãi nhau thật lớn tại nhà anh ấy … mẹ anh ấy biết , từ ngày đó bác ấy cấm không cho mình và anh ấy quen nhau nữa, và anh ấy nói chia tay với mình vì một phần do mẹ và 2 đứa ko hợp suốt ngày cãi nhau. Sau đó mình đã níu kéo và anh ấy vẫn quen mình nhưng không còn như lúc trc nữa, không quan tâm va yêu thương nữa, mình cảm nhận tc anh ấy vẫn còn nhưng hành động anh ấy cứ khác khác thế nào mình rất buồn …. Chuyện 2 đứa chưa giải quyết xong thì lại nghe hung tin mẹ anh ấy bị bênh rất nặng …. Anh ấy suy sụp hơn . Cach đây không lâu mình và anh ấy nc với nhau anh ấy bảo thòi gian qua lạnh nhạt với mình vì mẹ tác động nen anh áy chán nản, quen nhau nhưng ko dc su dong ý nữa, 2 đứa sẽ không kết quả, còn thương mình mới bên cạnh mình nhưng thật long anh ấy muốn 2 đứa xa nhau thời gian để mọi chuyện lắng xuống đễ tìm cach giải quyết, nhưng giờ đây nghe mẹ anh ấy bênh nặng anh ấy bảo ko muốn mẹ lo lắng them vì chuyện tc của anh ấy nên anh ấy … đã CẦUXIN mình, chấp nhận chuyện chia tay này vì thật long anh ấy ko thể tiếp tục anh ấy phải lo cho me và gia dinh. Còn phần mình chắc chắn mẹ sẽ ko chấp nhận, không muốn mình hy vọng nhiều và tương lai ko đảm bảo cho mình, khuyên mình hãy quên anh đi để có cs mới tốt đẹp hơn.
Anh ấy đã từng nói một câu làm mình phải đau long ‘’ giá như anh co điều ước thì anh sẽ ước mẹ đừng nhớ đến chuyện xấu 2 đứa mình ‘’ cả anh và mình đều rất tiếc khoảg tgian HP bên nhau….giôg như cả thể giới ko ai hp bằng tụi mình
Mình thật sự rất buồn nhưng đến nước này mình không thể níu kéo ng ta đc nữa mình ko thể ích kỉ đc nữa
Mình muốn quên đi muốn cắt đứt hết, không nhắn tin ko gọi điện, không một bất kỳ quan hệ nào, thì mình mới quên đc anh ấy ,nhưng nhà anh ấy có chuyện mình cũng ko nỡ mình thật long vẫn muốn ở cạnh anh ấy để an ủi hoặc giúp đỡ thôi nhưng có lẽ anh ấy sẽ không chấp nhận đâu, vì tụi mình đã chia tay rồi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Không ai yêu mình hơn chính mình, gia đình mình. Đừng vì một người đàn ông...
Yêu nhau ai cũng nghĩ đến kết hôn, nhưng mà người...