Tôi có ngừoi bạn thân từ hồi học ĐH. Cô ý rất cá tính, sắc sảo, khéo léo trong giao tiếp, còn tôi thì hiền, hơi rụt rè, ít nói. Ra trường tôi vào một cơ quan NN, còn bạn làm công ty. Được một thời gian bạn thấy mệt mỏi với công việc và muốn thi vào cơ quan tôi. Tôi cố gắng hết sức tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn bạn về mặt chuyên môn, nghiệp vụ. Bạn cũng là ngừoi giỏi, có năng lực nên đã dễ dàng đựoc nhận vào làm ở cơ quan tôi. Tuy nhiên, sau thời gian thử việc mấy tháng thì bạn lại chán môi trường làm việc NN nên lại muốn ra ngoài.
Sếp tôi cũng là sếp của bạn rất thích cá tính nhanh nhẹn sắc sảo, cũng như kinh nghiệm công việc thực tế của bạn, nên đã sắp xếp một buổi nói chuyện, hỏi han nguyên nhân bạn muốn ra đi. Bạn nói bạn không hợp, môi trừong NN làm cùn ngừoi, và dẫn chứng chính tôi. Bạn nói với sếp rằng hồi DH tôi học giỏi, rất nhanh nhẹn, nhưng vào đây làm thì trở nên chậm chạp, lờ đờ, nói chung là kém đi...Sau đó thì bạn di khỏi cơ quan tôi nhưng chuyện bạn nhận xét về tôi như thế nào thì lan truyền khắp cơ quan. Thực ra thì hồi bạn vào làm, tôi đang có bầu, rất mệt mỏi. Nhà tôi lại cách xa cơ quan 20 km nên đi lại rất khó khăn. Vì thế nên tôi hơi lơ là, không thể tập trung hoàn toàn vào công việc trong thời gian đó .
Chuyện thứ hai,
Tôi đang ở xa và có việc khá quan trọng nên hỏi bạn, nhờ bạn giúp. Tính tôi cũng rất thẳng thắn và sòng phẳng, việc nào ra việc đó, chứ ko phải muốn lợi dụng công sức của bạn. Không thấy tăm hơi, không một câu trả lời....
Những chuyện đó thực sự làm tôi cảm thấy buồn, ko thể lý giải được, sao bạn đối với tôi vô tình vậy? Hay là tôi có điều gì sai ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đúng ạ. Thế nên mới có...
Người bạn của Lê Hà ko xứng để chơi nữa cơ... đừng nói đến từ bạn.....
Chia sẻ với bạn về nỗi buồn này.
Hóa ra hơn 10 năm...
chơi với loại người này mệt lắm.
thông cảm với bạn
Thêm 1 kinh nghiệm là bạn bè ko nên làm đồng nghiệp. Mệt lắm!