Em hiện đang là nhân viên quan hệ khách hàng cho bên cty Bảo hiểm, thường xuyên dùng điện thoại cá nhân để cho gọi cho khách hàng, tháng rồi bill phát sinh chóng mặt quá thêm cái khách hàng em chuyên gia gọi đt làm phiền buổi tối nên em rất bực mình.
Có khi nhờ em check cái này cái kia, có khi rủ rê khiếm nhã. Em từ chối khéo tuy nhiên rất bực mình. Có những người 2, 3 h khuya thì nhắn tin "chúc em ngủ ngon"
Em thì có mẹ ở quê, nên không bao giờ tắt điện thoại, kể cả khi ngủ.
Em mới đi làm nên còn non tay chưa biết xử trí thế nào, vừa muốn tranh thủ mối quan hệ chứ k muốn mất lòng người khác khó nghĩ quá các chị ạ:-S. Có chị nào gặp trường hợp như em, hoặc nhiều kinh nghiệm xử trí tư vấn giúp em
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1