Thứ Bảy rảnh rỗi, ngồi lê la tâm tình 1 chút ...


Trong nhóm bạn thân mình chơi từ hồi cấp 3 - ĐH đến giờ, có mỗi mình là thằng đã lập gia đình .Giờ còn 2 ông bạn quí như vàng, như bạc vẫn vườn không - nhà trống, nhưng mềnh lại cảm thấy bạn gái của chúng nó hiện tại...hơi có vấn đề. Dù sao cũng có 1 ít kinh nghiệm về cách sống, tính cách của 1 số chị em phụ nữ, nên kô tán thành lắm về mấy mối lương duyên này :


* Đứa bạn quý như Bạc: - Hiện tại đang làm cảnh sát, chức vụ cũng khá. Gia đình quyền thế, nhà có thể nói là thế gia vọng tộc. Đứa bạn gái của nó hiện tại - học cùng trường mình hồi cấp 3. Con bé này ngày xưa củ mỉ cù mì, sau hồi nó lên ĐH mình mới biết em nó kô hề đơn giản. Lúc trước cũng là sinh viên đoàn trường xuất sắc, bí thư cán bộ gì đó bên ĐH SP. Ra trường cũng khá, làm thêm cho mấy trung tâm ngoại ngữ, kiêm thêm cả phiên dịch viên (thành thạo 4 ngoại ngữ), lương tháng cũng vào khoảng >1000$. Nhưng người thì bé tẹo teo như cái kẹo, động 1 cái là kêu hoa mắt nhức đầu búa xua, thằng bạn chiều đến khổ. Và mặc dù lương tháng cao là thế (gấp dăm bảy lần lương người yêu nó), nhưng cuối tuần lần nào cũng bắt người yêu đèo đi mua sắm hàng hiệu, quần áo cao cấp. Ngày xưa mộc mạc chân đất, chẳng biết lên HN em nó ăn gì mà thay đổi 360 độ). Khổ nỗi thằng bạn lại là đứa có tính tự lực, kô thích dựa dẫm, xin xỏ gia đình, lương tháng thì còm cõi, nhưng chiều em yêu nên hầu hết tháng nào cũng âm. Đứa bạn khác của mình, chơi thân với nó - kể lại - cũng có vài điều nghi vấn về việc thằng bạn mình 3 lần bị mất đồ ở phòng em ấy (lần 1 : laptop khá đắt tiền; lần 2: nokia n97; lần 3: iphone,...), trong khi phòng của em gái đấy là phòng khép kín, có 2 chị em nhà nó ở với nhau thôi, như ông chủ nhà bảo là: an tòan tuyệt đối, kô bao giờ phải lo trộm cắp.


Mấy tháng trước, em nó trở gió, bảo với đứa bạn mình: "H. à, anh đến xem mặt người yêu mới của em đi !". Đứa bạn mình cũng hơi shock (vì nhà em gái kia gia cảnh kô được tốt, mama bỏ nhà theo trai, em giai đi tù, bố thì thất nghiệp - xin phép mãi ông già nó - phó GĐ 1 cty - mới chấp nhận cho 2 đứa qua lại). Đứa bạn kô nói gì, buồn mất 1 thời gian. 1 tháng sau, em gái kia lại tiếp tục nhắn tin, gọi điện, bảo với nó: "- Anh à, có lẽ em nhất thời nông nổi. Em kô thể sống được nếu như thiếu anh !"


* Đứa bạn quý như Vàng: - Thằng bạn này thì quả thực là rất thân, bằng hữu cực kỳ đáng quý. Sống có trách nhiệm, nhanh nhẹn tháo vát, và sống cũng rất tự lập, kô dựa dẫm vào ai. Lại thêm cái đẹp trai, ngày xưa học ĐH cũng sát gái như gì, bao nhiêu em nguyện "chết". Giờ thì kô hiểu làm sao, lại đi bắn máy bay BG... Người yêu nó hiện tại - bé lon ton, xấu vãi chưởng, hơn nó 2 tuổi nhưng già khú. Đã thế cứ luôn bắt nó gọi = Chị. Hơi 1 chút là giận dỗi. Thật tình chẳng muốn nó hao phí tuổi thanh xuân với mối tình này (càng yêu nhau lâu, về sau càng khó dứt ra). Nhất là người yêu nó là gái Nam Định (dân gian có câu: gái NĐ - yêu khó - bỏ khó - sở trường là bắt cá 2 tay). Đảm bảo là bạn mình mà rắt ng` yêu nó về nhà, kiểu gì cũng bị phản đối (bởi ngày xưa, bà già nó đã định từng giấm cho nó 1 em xinh tươi ở nhà; nhưng ông già nó cứ chê là kô xinh + kô khéo -> gạch). Cứ tiếp tục yêu nhau điên cuồng, để rồi sau này chia tay lại càng thêm đau khổ - cho 1 cuộc tình kô kết quả .Biết nói thế nào nhỉ - nhưng nói chung cũng kô tán thành cuộc tình này lắm.


Anh chị em cho vài nhận định & lời khuyên bảo chân tình :D