Thật sự là hiện giờ mình không biết phải làm thế nào , mình rối lắm , mình xin kể trường hợp của mình để nhờ các bạn tư vấn :


+ Mình là sinh viên năm 2 của 1 trường ĐH ở HCM , nhà nghèo , vay tiền ngân hàng đóng học phí , đi học bằng xe bus .


+ Bạn gái mình vừa mới ra trường ( 1 trường ĐH ở HN ) và chưa có việc làm , nhà nông thôn và làm nông .


Bọn mình quen nhau qua mạng từ tháng 10 năm 2010 , đến tháng 9 năm 2011 thì bạn ấy vào HCM kiếm việc và bọn mình được gặp nhau lần đầu tiên , buổi tối của ngày đầu tiên gặp nhau đó bọn mình đã có xxx với nhau . Sau đó , mỗi lần gặp nhau bọn mình đều có xxx ( Hix , ko thử thì thôi , chứ biết được 1 lần thì khó dứt ra được ) , tất nhiên trong an toàn .Gần đây thì bạn ấy yêu cầu không xài bcs , mỗi lần xong thì mình đều mua thuốc cho uống.


Đột nhiên vài ngày trước bạn ấy bảo mình là thấy khó chịu trong người,có cảm giác buồn nôn và trễ kinh hơn cả tuần rồi,mình nghe xong thấy lo lo. Bạn ấy tự đi siêu âm 1 mình thì bác sĩ bảo thai được 2 tuần rồi , mình hỏi : siêu âm hết bao nhiu thì bạn ấy trả lời 120k,giấy siêu âm đâu thì bạn ấy nói không có (?). Mình hiểu hoàn cảnh của mình và bạn ấy nên dù chưa tin nhưng cũng ráng thuyết phục là đi bỏ sớm , mình sẽ dẫn vào Từ Vũ , chứ để lâu thai càng lớn thì càng khó hơn . Bạn ấy không chịu, bảo là: " em không bỏ con được,em sẽ làm mọi cách để nuôi con, chứ anh kêu em phá như thế lỡ sau này chồng của em cưới em về em không đẻ , đ..' được nữa thì sao ? " . " Mấy viên thuốc anh đưa là em cố tình không uống " . Mình nghe xong cũng hơi sốc khi bạn ấy tính xa như thế vì dù gì thì người hiện tại vẫn là mình, mình có nói là bọn mình còn trẻ,còn nhiều cơ hội ,chỉ là lúc này chưa phải lúc để sinh. Sau đó bạn ấy nói do không kiếm được việc làm nên sẽ về lại Bắc trước Noel năm nay, bạn ấy sẽ sinh và tự tìm cách nuôi con ngoài đó. Mình thì xác định với hoàn cảnh như trên và những lời nói ấy thì bọn mình không thể tiếp tục được nữa ....


Mình nhờ các cao nhân tư vấn giúp là hoàn cảnh của mình như trên , bọn mình chỉ mới quen nhau, chưa cưới hỏi gì cả , bạn ấy sinh con thì mình có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không ? Có phải cấp dưỡng hàng tháng không ? Mình chỉ sợ gia đình ngoài Bắc của bạn ấy sẽ làm to chuyện, mình nuôi không được sẽ ảnh hưởng đến ba mẹ mình nữa , mình lo lắm ....