Đứa bạn em kêu khóc quá ạ. Mà không dám nói cho chồng với gia đình chồng biết.
Nhà nó bán tạp hoá, hôm vừa rồi có 2 vợ chồng người lạ, đến nhà nó, mua hàng.
2 người này lấy rất nhiều thứ, nhìn thấy gì là lấy đó, nó cũng lấy làm lạ lắm. Nhưng khách hàng nhặt thì cứ để yên thôi. Được 1 đống to ơi là to. Bà đấy bảo lấy cho bà cái thùng, bà đựng. Bà đi xa lắm. Thế là nó lon ton lấy.Lấy xong nó nhặt ra các mặt hàng, ghi chép. Bà đấy bảo sao cho bà làm 2 bản, bà phải đưa cho người khác nữa. Nó nghe theo. Thế là nó ghi hoá đơn, bà nhặt hàng xếp thùng. Bà cứ bảo nó lấy thêm cái thùng nữa. Nó nghe theo. Cứ tìm. Cuối cùng bà bảo, bà gửi hàng ở đây, bà để cả cái bao gì nữa của bà ở lại. Nó vâng vâng dạ dạ. Rồi 2 ông bà đi mất. Nó cứ chờ dài cổ, mà không thấy ông bà quay lại. Sáng hôm qua, nó mở cái bao ra, sắp lại hàng, mới tá hoả ra hàng của mình đã bị tẩu hoả đi mất. Chỉ còn mấy đồ linh tinh của ông bà đấy thôi. Tỉnh ra thì đã muộn mất rồi.
Chỉ biết kêu khóc tu tu thôi.
Cửa hàng nó nhỏ, có khách mua nhiều nên hoa hết cả mắt.
Trách nó sao mà bất cẩn quá đi. Đúng là. Làm sao để mấy người kia đừng có đi lừa người khác nữa.