Có phải đó giờ bạn nghĩ khái niệm giữa sống và tồn tại nó giống nhau hay không ? Mình cũng như vậy đó, trước giờ cứ nghĩ rằng hai cái này nó giống nhau cơ. Nhưng trong một lần, vô tình đọc được bài viết nói về hai khái niệm sống và tồn tại. Mình mới thấy sao mà nó khác nhau đến thế. Vậy nên hôm nay mình xin được chia sẻ lại cho mọi người một chút nội dung về bài viết và suy nghĩ của mình. Tồn tại là một trạng thái, có cơ thể sinh học, có nhận thức, có suy nghĩ nhưng tồn tại chính là không có lý tưởng, không có hoài bão hay ước mơ. Ngày qua ngày chỉ thực hiện những chuyện hay làm, ăn, ngủ rồi đi làm, chen lấn trong một xã hội xô bồ và những điều chẳng cần thiết, suy nghĩ ích kỉ chỉ biết đến bản thân mình. Cứ như vậy đến cuối đời mà ra đi. Còn sống thì hoàn tàn khác. Sống chính là làm cho việc có mặt của mình trên cõi đời này mang giá trị với những người xung quanh, là trải nghiệm cuộc đời được ban cho một cách thoải mái và nhiệt huyết. Sống là để thực hiện mơ ước, thực hiện khát khao mà mình đặt ra, mình chưa làm được, là những khi bạn dám đối diện với sự sợ hãi từ những thử thách, khó khăn tiêu cực mà cuộc đời mang đến, để rồi khi vượt qua được bạn mới thấy tự hào về bản thân đến nhường nào. Sống cũng là để yêu thương, để cho đi và sẽ được nhận lại. Bản thân mình khi đọc được bài viết nói về sự khác biệt giữa sống và tồn tại cũng thật sự ngộ ra rất nhiều điều. Nó làm mình phải ngồi lại hàng giờ chỉ để suy nghĩ rằng đó giờ mình đang sống hay chỉ là tồn tại thôi...


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1