Mình làm công ăn lương , lèo tèo 4 triệu 500 ngàn / tháng, thời buổi giá cả đắt đỏ , nhiều lúc thiếu tiền nên cần phải tiết kiệm , ngay cả lúc có nhiều , giờ đang kẹt tiền , nhớ lại lúc trước có kha khá thì lại tiêu sang , giờ lại thấy tiếc.
Đây là những thứ mình đã phí tiền vào nó :
.12 triệu cho 3 cái điện thoại cảm ứng ( 1 cái dành tặng bạn thân )
. 2 triệu cho gần 100 bô phim DVD chép vớ vẩn, nội dung lãng xẹt.
. Ăn uống toàn những thứ sang : tôm to , bò tươi , sữa thùng thùng ..( hưởng thụ …) cả triệu mỗi lần.
Giờ thì nghèo rồi ....Hì hì hì ...Đang tiếc tiền tiếc của đây , những thứ ấy chưa cần thiết phải mua mà đổ tiền vào đấy thì đúng là phung phí .:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ăn nhiều là péo lắm đó bạn Vâng Dạ ạ :)
Tớ thì thích đầu tư sinh lời :39:
Nhưng có lần thấy xấu hổ nhất đó là mua hàng giảm giá,...
Ko thể nào bỏ được.
Bệnh thành tích này là bệnh chung và mãn tính luôn rồi.
1. Lúc suy sụp chuyện tình cảm nhất. Nguyên 1 năm sau đó nghiện làm tóc...