Năm nay mình sắp lên 12 mà ba mẹ cứ ép mình đi du học, mình biết ba mẹ thương mình nên mới làm vậy. Mà thật ra mình biết sức mình tới đâu mà hic ba mẹ ép hoài, còn nữa mình là người sợ cô đơn…rồi mình sẽ như thế nào qua đó, ba mẹ hồi đó chỉ biết làm việc chả bao giờ quan tâm mình cho mình ăn với học thôi còn lúc mình buồn hay cần sẻ chia ba mẹ cũng chẳng hỏi cho nên bây giờ mình ít sẻ chia lắm, mình cứ hay tự kỉ, rồi nhiều lúc tự ngồi cười hoặc khóc :(. Mình qua đó sẽ ntn :( , mình đã nói nguyên nhân như vậy mà ba mẹ nói mình viện cớ này nọ rồi vì bạn bè nên k muốn đi k biết thương gia đình. Mình thương chứ 11 năm học mình luôn ráng học thành học sinh khá giỏi cho ba mẹ vui mà có khi nào ba mẹ khen, ba mẹ k cho đi chơi mình cũng đồng ý và ở nhà giúp ba mẹ riết rồi cái gì mình cũng k biết cả máy tính k biết xài nữa chứ, nếu đi chơi thì cứ nói em đi chơi hoài mà k giúp gia đình. Giờ mình cũng khá lớn mình cũng muốn 1 tương lai bình thường mà mình thích chứ k lẽ làm theo ba mẹ mất hết tự do hic :( buồn lắm :(. Ba mẹ nói nếu mình k đi mấy năm sau ba mẹ sẽ di dân bỏ mình ở đây rồi qua nhà nội nói mình là vì bạn bè nên k đi du học... Mình thật sự muốn ba mẹ hiểu mình giờ phải làm sao
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1