Em khổ quá các chị ơi. Lấy chồng mà ba mẹ chồng phân biệt,soi mói, nói xấu. Rồi đến lúc bầu bì vẫn khổ, ko đc nhà chồng chăm sóc, mẹ chồng gây sự rồi về nhà ngoại sinh. Sinh xong may có công việc, chồng gửi hàng cho mẹ chồng bán. Giờ làm ăn đang tiến triển, muốn ở nhà mẹ,sau này vợ chồng ở đây luôn nên chuyển hộ khâeu chồng mà ba chồng nói:" coi như mất con". Hồi trước , vì mẹ chồng gây sự, bắt bẻ mà mình phải về nhà mẹ. Chồng thì bán vàng bên chồng cho, có ít của hồi môn bên ngoại cho thôi. Nhà chồng đa mưu, trước muốn mình nuôi con một mình, giờ tiếp tục cản trở. Mẹ chồng ra quê mình đi nói là vì lấy mình mà chồng mình phải ra nhà vợ ở. Đủ chuyện gây rối. Mình phải làm sao khi từ lúc cưới đến giờ họ cản trở, ko chcưới mà giờ như vậy...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1