chào các chị , e mới lập gia đình được ít lâu , thời gian đầu e sống cùng nhà ck khoảng 1 tháng thì cũng rất mệt mỏi với bme ck và ac nhà ck . Bây giờ thì e đã sang sống cùng chồng tại Đức . Nhưng đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Bên này , ck e mở Quán ăn .Tại quán thì có chị ck e làm cùng, e mới sang và tất nhiên là vào làm việc vặt ở đây . Tính e thì ít nói , cũng k phải đứa khéo mồm , nịnh nọt , chân tay cũng k nhanh cho lắm tuy nhiên e cũng hay hỏi việc làm nhưng cv bên này khác so với ở nhà và e cũng chưa biết tiếng tăm gì nên nhiều lúc nhìn mọi ngừoi làm việc mà e chẳng biết giúp gì . Bà chị ông ck e có tiếng là thô lỗ cộc cằn , rất nhiều ngừoi nói với e như vậy . Trước khi sang đây bố ck e cũng gọi và nói về tính cách của bà chị này , khuyên nhủ e nên hài hoà với chị , ko nên cãi vã gây mất đoàn kết. Quả thật là trăm nghe không bằng 1 thấy, e đến đây được gần 3 tuần thì phải nói là kinh hoàng . Chị ấy là 1 ngừoi phụ nữ nóng tính, cộc cằn , thô lỗ . Những thứ bình thường c ấy đều hết ầm lên chửi bới mọi ngửoi , e không biết cái gì chị ấy đều nói e không ra gì , là ngửoi kỹ càng soi sét mọi thứ kinh khủng . nói chung là mọi thứ đều phải theo c ấy , làm khác thì bị nói , ck bảo e là bị c ấy k thích rồi . Có a mới đến làm dẻo mồm nên chị ấy quý cái gì cũng nhẹ nhàng vs a kia . E phải sống nv chắc vài tháng nữa e mới chuyển ra chỗ khác để ít va chạm hơn với chị ấy nhưng hiện tại thì e phải sống cùng trong nhà . ( e vs ck ở phòng tầng dưới còn c ấy vs con cái sống tầng trên ) . chị ấy đã ly hôn 2 lần rồi , nếu chưa tiếp xúc vs c ấy thì e thương cho số phận c ấy còn bh thì chỉ cảm thấy ghét thôi. Các ac cho e lời khuyên đối phó với kiểu ngừoi này thế nào ạ ( ck e cũng ức chế với tính chị gái mình)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1