Chán quá đi thôi !!!


=============


" Anh à ! mốt anh đi đâu hay về thưa ba mẹ dùm em 1 tiếng đc ko ạ ! Kẻo ba mẹ nói ! Thưa 1 tiếng đâu có mất gì phải ko nè "


" Anh à ! nhà cúp nước , ba mẹ phải xách nước từ nhà trước ra nhà sau , anh có tắm thì xách lại cái khác nhé :Smiling: "


" Anh à ! em ko cấm anh hút thuốc nữa đâu , nhưng anh muốn hút thì anh ra ngoài hút dùm em đi , em ko chju nổi mùi thuốc , con thì viêm phổi , phòng thì bé tý ......"


" Anh à ! anh nói chuyện với em đi .... anh đi làm thế nào , có gì ko vui ? có gì vui ...."


" Anh à ! anh có biết em đang vui hay em đang buồn ko ?? ....... sao anh ko nói chuyện với em ......"


" Anh .................."


ÔI !!!!



" Anh muốn ra riêng cho thoải mái "


" Cứoi nhau về rồi còn bắt anh phải nói ... Mệt ! "


" Bắn CS nào , warcraft nào ..."


" Sao em khóc , ai làm gì em , thôi .. em đi chỗ khác khóc đi , chướng mắt quá ! "


" Mượn đỡ tiền mẹ đi ......mốt trả "



...........


Thế là .. anh và em , ở riêng được hơn 4-5 tháng .


Anh dọn sang nhà cậu ruột anh ở .


Nhiều hôm chở con sang chơi , đêm ngủ lại .


Anh vẫn ngồi máy ấy , chơi game ... lướt web đến khuya ...


Vẫn hút thuốc . EM bảo anh vào ngủ nào , anh nói em " ngủ đi " .


Anh cố tránh né em .


Anh muốn gì ...


Đâu cần hỏi nhỉ :)


Rồi ! em tự kinh doanh , lấy nhà cậu anh làm mặt bằng , sáng đến làm , nhưng chiều lại về nhà mẹ đẻ với con .


Anh - em . Như 2 người xa lạ , chẳng ai nói ai câu nào , mà muốn nói cũng chẳng biết nói gì . Mà có nói cũng chẳng biết người kia có muốn nghe ko . XA!


Anh- ko đi làm . Bảo rằng ở nhà làm freelancer .Rồi chỉ thấy toàn chơi với chơi .


Mới mở kinh doanh ko có nhiều khách . Tiền điền tiền net ...vv....v... Anh bảo " Dì bên Mỹ trả hộ mấy tháng đầu gọi là hỗ trợ kinh doanh " ...- Tại sao anh ko đi làm mà ỷ lại ????????


" Hết sữa cho con rồi " - " Mượn tiền mẹ đi em .. anh xong hợp đồng này trả " ..


" Tiền học cho con ..." - " Mượn tiền mẹ ..."


" Con bệnh ......"


EM thậm chí chạy sang bên anh làm tiền đổ xăng còn phải mượn mẹ đổ .......


Biết anh ko có tiền , nhét vào tay anh mấy trăm -" Tốt dữ hen "


===========


"Thôi ! tiệm tạm thời ngưng hoạt động . EM đi xin việc đây , kiếm cái lương tháng lo cho con , nhiều hôm hết sữa mà nước mắt rơi ra , khui lon sữa đặc , con bé nhất quyết ko uống ........." - " Ừ ! "


....


=========


Chán nản !!!


" Anh lo được cho em và con ko " - " Được - nhưng trong túi anh ko có 1 xu " ( bla bla lại bắn CS và war nào )


===


" Anh ! mình chia tay đi "


" um !!! " Rồi anh nói thật nhiều


- Thật ra anh muốn ôm em những ngày sau ....


-EM yên tâm ! Dù gì thì anh cũng sẽ phụ em 1 ít nuôi con .


...


Vừa nói chia tay , đầu tháng anh đi làm .


Đến nay đã được 2 tháng .


Nhìn lại ...:)


Tháng đầu đi làm - "tháng rồi anh bệnh , nghĩ cũng hơn 1/2 tháng nên lương ko nhiều . Lại phải phụ tiền cậu "


KO sao đâu ^^ ! Anh lo anh trước có dư lo cho con cũng được :Smiling:


Tháng thứ 2 . Suốt hơn 1 tuần nay , sếp anh , đt em , nhắn tin em , hỏi anh làm sao , anh thế nào , sao ko đi làm , anh khoá máy .


EM sang nhà thì hôm thấy anh SUnOnline . Hôm thấy anh nằm 1 đóng . Mì gói , chén dĩa ,quăng đầy phòng ....


Em nhắn anh đt cho sếp . Anh bệnh hay anh ko muốn làm hay gì đi anh cũng phải nói người ta chứ , sao lại khoá máy !!!! ...


EM mở máy lên hộ anh , sạc pin hộ anh ...


Hôm sau , sếp anh lại nhắn em ... em lại cầm đt phone anh . Vẫn khoá máy ?? ... Sếp xin địa chỉ nhà , họ sang gọi mà anh ko ra mở cửa ......


EM lại sang anh , anh lại nằm đó , tô dĩa vẫn đầy phòng .


Anh sao thế ! anh ko làm thì anh gọi cho người ta đi ... Anh liếc em 1 hơi như oan gia , chướng mắt .


Sáng nay sếp anh lại nhắn , sếp bó tay rồi . " anh nói với nó còn chân thành hơn nới với người trong nhà " . Em hỏi cty có chuyện j sao mà anh như vậy , sếp bảo " hoàn toàn ko " !!!


=========


Em còn j để nói đây !


EM giận lắm!


Anh rất rất là vô trách nhiệm ...


Từ vô trách nhiệm với vợ ..( chả quan tâm cảm xúc chia sẽ )


Rồi vô trách nhiệm với con ...( chả lo lắng cho con , ít chơi đùa với con )


Rồi vô trách nhiệm với công việc ( đi làm mà ngày 1 ngày 2 , sếp bảo tháng này chỉ làm " vài buổi chiều " )


Rồi vô trách nhiệm với CHÍNH BẢN THÂN MÌNH ( ko ăn uống đúng cử - suốt ngày game ...)


Vô trách nhiệm với all mọi người xung quanh .............


Tóm lại ! ANH VÔ TRÁCH NHIỆM VỚI CUỘC SỐNG NÀY !


EM rất giận ! Rất giận !!!!!


Tại sao thế !


Anh muốn cái gì thế !:Crying::Crying: