Bà nội mình có 6 ng con trai, nhà mình là trưởng sống cùng số nhà với gia đình chú A và B , trước ngôi nhà do 1 chủ đứng tên, ông bà mình đến thuê từ mấy chục năm trước khi bố mình còn bé, sau đó bắt đầu sửa sang cơi nới lần tầng 2, 3 , tất cả anh em trong nhà đều góp sức xây, khi đó ít ai nghĩ đến chuyện phân chia nên giấy tờ ko rõ ràng , tầng 2 khi đó chú A mới lấy vợ nên ông mình cho ở tầng 2, còn anh em ở tầng 3 .Sau bố mẹ mình có nuôi ông chủ (ko vợ con) nên ông bán cho mặ tiền tầng 1 và khu nhà phía sau (nhưng chỉ là giấy viết tay, bố mình mất sớm khi anh em mình còn nhỏ, mẹ mình cũng thiếu cẩn trọng, đến bh là mấy chục năm vẫn chưa làm sổ).


Vì tham tiền tham nhà cửa muốn chiếm đoạt đất đai của nhà mình mà gia đình chú A mình (chú A đã mất 6-7 năm nay chỉ còn bà vợ và 3 con gái) đã dựng chuyện , giở trò chí phèo ăn vạ , bù lu bù loa , lên đập phá nhà của chú B, giữ chú B xong giả vờ kêu gào bị đánh và giam giữ, gọi 113 sẵn để kiện cáo chú B, đầu tiên kêu là muốn dc phơi quần áo trên sân thượng , tức nhà chú B (trong khi nhà dưới tầng 2 của chúng sân còn rộng nhiều chỗ phơi hơn) nhưng tại chú ko cho chúng phơi. Sau đó bộ mặt lưa manh bỉ ổi mới bắt đầu xuát hiện, chúng bắt đầu bịa đặt dựng chuyện về đất đai nhà cửa hòng chiếm đoạt tầng 1 + khu phía sau (tức mặt tiền ngôi nhà nơi nhà mình ở, ý của chúng là nhà mình là nhà của chung anh em) , chúng đã viết những điều đó trong đơn , khi hòa giải nhà mình có thấy và chúng kêu viết nhầm nhưng ko hề xóa đi mà vẫn gửi lên cấp cao hơn , chúng ko hề tỏ ý muốn hòa giải mà giữ khăng khăng quan điểm tờ đơn dối trá của chúng . Sau đó nhà mình vì lo chúng trở mặt bắt đầu làm sổ đỏ phần nhà mình nhưng chúng ko thèm ký vàp phần ko tranh chấp đất đai , rõ là lộ ý đồ thực sự làm loạn tầng 3 là cái cơ, mục đích thực sự của chúng là tầng 1 và tất cả khu nhà .


Chúng bắt đầu bịa đặt kiểu nhà này xây nhờ tiền bố mẹ nó đi XK ngày xưa mới có tiền chứ ông bà làm nhà nước sao có dc , nhưng theo mình biết , do các chú và mọi ng kể lại thì ngày xưa lúc đó bố nó nghiện cờ bạc đánh hết còn cậy cả ủ của bà , ông bà mình tuy làm nhà nước nhưng còn làm cả buôn bán guốc, giầy (thời bao cấp) .


Còn 3 ông chú kia của mình thì cũng thuộc loại chẳng ra gì, mấy ông ý ra sống riêng nên coi việc này kiểu chả liên quan , + thêm là 3 ông này ghét chú B vì bà nội mình cưng chiều chú B do chú là út , tuy ko nói ra nhưng rõ ràng ý là nghiêng về bảo vệ nhà chú A , khi hòa giải cứ đứng ra nói sa sả lỗi là tại bà nội mình già ăn nói lung tung với chú B nóng tính chả ra gì , trong khi 3 ông đấy có biết gia đình chú B (có 2 con nhó < 5 tuổi) đã chịu sự tra tấn tinh thần của 4 mẹ con nhà kia mấy năm nay , vợ chú A kia thì suốt ngày chửi bà mình ( tức mẹ 3 ông đấy) nhưng bà mình hiền nên cho qua .


Cái khó là bh những ng có liên quan có thể làm chứng thì hầu như chết hết như ông chủ nhà cũ, ông chủ tịch cũ, ng đứng ra làm chứng ông mình mua khoảng không tầng 2,3 (xin cơi nới thêm) , ... chỉ còn lại nhà mình, gia đình chú A,B, bà mình và 3 ông kia (3 ông này đã ko sống ở số nhà này từ thời điểm xây tầng 2,3 rồi nên cũng ko giúp dc gì , hơn nữa 3 ông này cũng ko có ý giúp)


Đúng là sự đời vì tham tiền mà con ng ta trở nên đảo điên, 2 con lớn nhà chú A , bằng tuổi và học cùng mình từ mẫu giáo, cấp 1+2 đã trở thành những con điên , chúng vì tiền mà ăn cháo đá bát, sống lật lọng , lấy ân báo oán những ng cưu mang và giúp đỡ chúng . 2 đứa nó học dốt nên nhờ chú B nhà mình là giáo viên nhiều mối quen biết mà cả cấp 2,3, đại học, chúng toàn trượt , ko đủ điểm trường nào nhưng chú dùng mối quen biết + chạy chọt cho , nhà đó chưa cảm ơn + trả tiền thi thôi , bh chúng nó mới tốt nghiệp đại học 2 năm , làm về mảng hot nên kiếm dc nhiều tiền bắt đầu khinh rẻ anh em họ hàng (có cả mình, ng mà giúp đỡ, đèo 3 chị em chúng nó suốt mấy năm giời, đi học, đi chơi, linh tinh , vì mình thương oàn cảnh chúng nó) đã giở trò như thế với chú B tì thật mình thấy ko còn gì để nói và 2 con này nữa . Đứa con út cũng nhờ chú B xin học từ cấp 1 tới cấp 3 nhưng lên cấp 3 bắt đầu yêu đương nhăng nhít , mấy lần suốt bị đuổi học, giờ chả biết nó học ĐH -CĐ nào (nhà nó giấu) mà thấy suốt ngày cầm túi đi học mà trang điểm đậm, ăn mặc như mấy em vào bar , vũ trường . Mình biết tính 3 đứa từ nhỏ sống khá ích kỷ do bố nó quá nuông chiều làm tất mọi việc nhưng mình ko nghĩ có ngày chúng nó lại trở nên tồi tệ như vậy .


Mình dạo này stress nặng, thấy mất niềm tin quá vì chả biết tin vào cái gì ở thời này, bạn bè chơi đểu nhau (mình từng bị nhiều vố do mình quá hiền lành cả nể) , bh đến anh em họ hàng ruột thịt trong nhà cũng thế này nốt .