Tết tết tết đến rồi cả nhà ui !!!
Ngày nhỏ sao mà thích tết thế không biết, nào là được nghỉ học, được chơi thỏa thích đi lông bông các nơi mà ko bị kêu ca, rồi được Mẹ cho đi mua sắm quần áo, vào ngày chính tết được tiền mừng tuổi, được ăn ngon (Vì khi mình nhỏ cả nước vẫn nghèo) gặp ai cũng thích, khóai nhất là đốt pháo.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Vì mình đang công tác xa nên hơn lúc nào hết, nhớ nhà, thương vợ, thương con.
Luôn tự an ủi rằng mình vất vả...
Hồi còn con gái thì đến Tết toàn ở nhà nấu nướng cúng kiếng, suốt ngày ở trong bếp, nấu, dọn, rửa... đến tận 12h...
gia nhập ngay .Mình thực sự vui mừng vì đã đến ngày
mùng ba tết rồi .
Hic...