Trước đây mình không tin và không tưởng tượng được tam tai là xui đến thế nào mặc dù đã nghe rất nhiều người cảnh báo.
Giờ bước qua tuổi 33 mình mới thấy thấm thía và ớn lạnh vì năm nay là bước vào tuổi 33. Năm 31 tuổi xui không thể tưởng, làm ăn thì gặp đủ thứ chuyện, có tháng thất thoát gần cả... (nhiều lắm, nói ra lại mắc công các mẹ khó tính kêu là khoe mẻ), vợ chồng thì dễ gây (chu3 yếu là mình, mình thấy mình nóng nảy, dễ cáu hơn thì phải)...
Gặp 1 vài bà thầy, thầy sư thì họ kêu mình cúng giải hạn, mình làm theo với hy vọng mọi thứ được bình an, nhưng vẫn không hẳn là bình an hoàn toàn, không chuyện này cũng chuyện khác. Đã vậy lại rơi vô đúng thời điểm kinh tế khó khăn làm mình nhát gan hẳn trong chuyện làm ăn. Thôi thì đành thu mình lại, chờ qua 34 tuổi lại ngang dọc tiếp thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 36
1. 1/1 chở mẹ vợ di sát lề, 1 thằng chạy ẩu xe ex tông kéo 20 m,...
31 tuổi: công việc xui xẻo, nghỉ việc chỗ cũ
32 tuổi: công việc mới lao đao, cuối năm...
Nam 31 thì làm đâu hỏng...
Han 31 cả 2 vợ chồng đều dính này các mẹ
Giai đoạn 31-33 này làm ăn đổ bể, mất việc, nợ hơn 2 tỷ...
xin chia buồn với bạn
Hồi giữa năm 2012 kéo dài đến hết 2012, em gặp nhiều chuyện kinh khủng. Công việc trục...
Mình cũng qua ba năm tam tai thật khủng khiếp, nhớ...
xin chia buồn với bạn