Ai có hàng xóm soi mói, hay nói xấu và nói kháy thì vào đây !!!
Nhà mình ở khu quân đội, mấy ông chồng thì đi làm cả ngày, còn mấy bà vợ thì suốt ngày ở nhà, chả có việc gì làm ngoài việc soi mói hàng xóm. Nhất là nhà ai có cái gì mới là y như rằng thành chủ đề bàn tán của các bà. Nhà mình may mắn toàn người đi làm cả ngày, hôm nào phải ở nhà là đúng là cực hình với mình :Sad:
Con mụ hàng xóm cạnh nhà thì xấu tính thôi rồi. Cứ đứng ở ngoài nói cạnh khoé, mồm thì to, giọng đã chả phải ngọt ngào gì cho lắm lại còn the thé như chim hót. Tính mình khổ nỗi hay suy nghĩ, chả làm gì sai đâu mà sống rất biết điều nhưng cứ ai nói cạnh khóe là lại sợ họ nói mình hay sợ mình sai ở đâu. Thấy nhà mình có cái gì hơn là tức lồng lộn, thật là xấu tính. Mụ chuyên đứng đằng sau để kích người khác vào hùa nói xấu cùng .À mà mụ này cũng già già rồi, nhưng nghĩ mình xinh đẹp và là hoa hậu của khu các mẹ ạ. Mình thật không biết làm thế nào để cảm thấy vui vẻ hơn, thấy muốn chuyển nhà cho khuất mắt, huhuhu:Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mẹ chông nói: Cô .. nói con sao kênh kiệu không thèm chào hỏi ai, mà mình đi làm...
Khu nhà cũ nhà em cũng là khu Quân Đội.Nhà em ở Thanh Xuân...
Hàng xóm nhà mình cũng kinh khủng. Toàn ngồi lê đôi mách, lôi chuyện nhà người khác ra bàn tán, xuyên...