Chả là e có đứa bạn, chồng nó mở công ty riêng, chồng nó phải nói là 1 người rất giỏi, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, bây giờ thì đã là chủ của 1 công ty rất phát triển. Nó thì ở nhà chơi, sau 4 năm học đại học, e thấy tiếc và phí cho nó quá, nhưng chồng đi làm nhiều tiền thế, chống nó bảo ko muốn nó đi làm, ở nhà nuôi dạy con cho tốt, chồng nó cũng đi suốt, làm giám đốc mà, nên bận bịu.
E thấy thuơng nó quá, mà ko biết khuyên ntn, các chị có ai cùng cảnh ngộ như con bạn e, vào tâm sự chia sẻ nhé
Chồng em cũng cty riêng ... lúc đầu cũng ko cho vợ đi làm, sợ vất vả...nhưng cuối cùng cũng phải nghe em thui...giờ chiễm chệ vào cty phụ chồng...chả...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Như mình nhiều lúc thấy 2 vợ chồng...
bạn đừng vội nói nó khó nghe. bạn thử làm vợ sếp và suốt ngày ở nhà trông con, rửa đít(sorry, thô nhưng thật)...