Bắt đầu lại công việc.


Thời mình 21, so với trang lứa thì mình đi làm khá sớm.


6 năm cống hiến làm việc miệt mài nhưng không có thành quả tốt ( vì cuộc sống không công bằng mà ).


2,5 năm lăn lộn trong môi trường lợi dụng lẫn nhau.


Và 6 tháng nay, mình cũng đã thử 3 môi trường:


1. môi trường tái cơ cấu trên phương châm muốn phát triễn mà ko thay đổi quá nhìu. (2 tháng, mình không đồng ý ký hợp đồng)


2. môi trường làm số liệu như 1 cái máy tính vì như thế mình không thấy được hướng phát triễn nên mình off trước khi ký hợp đồng gần 2 tháng.


3. môi trường start-up, sếp yêu thích sự trẻ khỏe của các em 20 nhưng phải làm việc chuyên nghiệp => chung qui sếp yêu cầu nhiều nhưng không hỗ trợ gì mà còn muốn mình đào tạo các em gái trẻ khỏe cho sếp sử dụng. Mình thấy ko phù hợp với sếp nên mình end sớm (trong vìng 15 ngày làm việc).


Và bây giờ, cuối năm Tết đến mình thất nghiệp. Cũng phải hết tháng giêng mới mong tìm được việc làm.


Mình bị áp lực tài chính nhiều lắm.... không tiền... không chỗ dựa.... Tết này không vui vẻ gì!