Em đau buồn quá chị e ạ, nên kêu ca mấy câu cho đỡ ấm ức.
Tình hình là e rình 29 tết, là t7, siêu thị cũng vắng vẻ đi rồi mới đi sắm đồ tết (cũng là do thưởng muộn nên hôm đó định sắm cả thể luôn). Ấy thề mà lòng vòng chọn được đồ ưng rồi, xếp hàng thanh tóan xong rồi mới phát hiện bị rạch túi mất ví.
Mà ấm ức lắm cơ , trong khi mình là khách đến mua hàng của Siêu thị, đến trình bầy với siêu thị mà họ bỏ mặc mình kêu gào chán chê mới có người ra tiếp chỉ dẫn thủ tục để báo cáo.
Không hiểu siêu thị Big C này có áp dụng các biện pháp an ninh hay không mà năm nay e gạp nhiều bà con mất tiền, điện thoại trong đó quá. Người mất đồ khiếu nại kêu ầm lên với siêu thị mà tình trạng mất mát vẫn rất nhiều.