Khi tôi học xong lái xe. Bắt đầu đi nhờ trung tâm giới thiệu việc làm. Muốn được đi làm ngay với một tâm trạng vô cùng phấn khích.


Và rồi cũng có người đến để tuyển lái xe. Đó là một người con gái. Là con dâu của giám đốc công ty. Nơi tôi chuẩn bị được đến làm việc.


Chính người con gái này đã cho tôi hiểu được cảm giác yêu thương thật lòng. Bởi vì trước khi gặp người con gái này. Tôi cũng đã từng trải qua vài mối tình. Nhưng tình cảm của tôi trong những mối tình đó không có gì là sâu sắc. Cho nên tôi luôn là người chủ động chia tay. Vì biết rằng tôi không yêu thương họ. Nếu cứ kéo dài thời gian thì chỉ làm khổ họ mà thôi. Những mối tình đó toàn là những người có nhan sắc tạm ổn. Tuổi tác thì luôn ít hơn tôi vài tuổi....Tiếc quá.