25 tuổi... Nhiều bạn bè của mình vẫn tự do. Mình thì lại bận bịu với bao việc không tên. Đi làm về là tối mặt tối mũi với con cái, nhà cửa. Lại sắp một thiên thần nữa ra đời. Nheo nhóc quá. Liệu mình còn có thể thực hiện được những ước mơ vẫn ấp ủ không nhỉ? Ngày hôm nay buồn quá :Crying::Crying::Crying:
trẻ...trẻ lắm....gái 1 con, 25t rùi....vẫn thấy mình trẻ lắm....vẫn thèm ào ra đừong với người ta....thèm đến lúc thằng cu bỏ vào địu đi chơi cùng bố mẹ....thèm đc...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Hôm nọ than thở vời bạn : Chúng mình 25 tuổi . Già rồi đấy . Con...