Chào các Anh Chị !


Năm nay em 23t ( Tính tuổi dương thì 22 thôi), tốt nghiệp cao đẳng dc 6 tháng, đã đi làm được 8 tháng, cv tạm ổn với mức lương 5tr/1 tháng. Bản thân kém cỏi, lười biếng, lại không phải COCC nên đi làm tư nhân, chế độ không tốt, được cái học hỏi dc rất nhiều kinh nghiệm nên e đang rất có gắng để tích lũy cho bản thân.


Nhìn bạn bè có bố mẹ, họ hàng lo cv ổn định, cty có tiếng mà thấy tủi. Mình khổ sở, nộp hso ko biết bao nhiêu, pvan bao nhiêu mới xin dc việc.


E học hành bt, tiếng anh bèo bọt, cv không sd tiếng anh nên e lười biếng, không có động lưc học. Mặc dù lúc nào cũng có mong muốn có 1 cv tốt hơn khi có vốn tiếng anh khá khá. Mà quyết tâm thì chả thấy đâu, cứ đi làm về, lên mạng chat chit, lang thang có 4r, suy nghĩ mình nên làm gì rồi ngủ, hôm sau lại đi làm.


E không biết e có thực dụng không, nhưng e chỉ muốn kiếm tiền, muốn có c.s ko phải suy nghĩ vì tiền nữa thôi.


E không muốn yêu, không muốn chơi bời, rong ruổi, chỉ muốn làm nhiều tiền, lo cho bố mẹ, cho tương lai thôi. Muốn có tiền mà lại muốn có c.s bình yên? Có lẽ do em tham lam quá rồi.


Mơ ước mua được môt căn nhà nhỏ, có sân vườn, tự mình trang trí. Không muốn lấy chồng lắm nên muốn có một nơi nhỏ nhỏ cho mình. Mơ ước một quán cf nhỏ, muốn có 1 cv thoải mái, đi làm kiếm tiền rồi đi du lịch.


Vậy mà bản thân thì suốt ngày cứ biết nghĩ, xem các chị viết về kinh nghiệm của bản thân mà chả làm được gì. Học anh văn thì lười, chán, học dc 3 tháng lại nghỉ, học hoài vẫn ngu ( Cái này giống như ngụy biện cho sự lười biếng). Muốn học lên ĐH mà quy định mới 3 năm mới cho liên thông. 3 năm nữa e ko biết mình ở đâu nữa?


Con người e giống như nghĩ được mà không làm được, thực sự em không biết mình nên làm sao nữa, mong các anh chị cho em lời khuyên.