Chiều nay e gái cùng phòng bảo thế là còn 2 tuần nữa là năm mới rồi, thời gian trôi nhanh thế. Giờ ngồi điểm lại xem mình đã làm được gì trong năm 2008:Nottalkin:. Có lẽ cũng không được nhiều lắm :


- Đầu tiên phải kể đến gia đình : hình như cả năm 2008 chưa cãi nhau trận nào với chồng:p, thỉnh thoảng giận chơi chơi chút cho thêm gia vị. Có lẽ vẫn tự nhận t/c VC được điểm 10 cho chất lượng nhỉ:Battin ey:. Các con năm nay cũng ít ốm hơn, con lớn vẫn đạt được HS giỏi, con nhỏ đã biết nói nhiều hơn, câu cú rõ ràng hơn - mẹ chỉ mong có thế:LoveStruc:.


- Công việc : năm nay đúng là năm vớ vỉn của cả công ty, bao hy vọng sẽ thay đổi được gì đó trong năm 2008 chỉ là con số 0 tròn trĩnh:Sad:. Lại tiếp tục hy vọng tiếp 2009 vậy. Gieo trồng mãi mà sao quả chẳng thấy đâu:mad:.


- Tiền bạc : chẳng gặt hái đc nhiều như các năm trước nhưng vẫn có thể AQ là trong thời buổi thóc cao gạo kém được như thế là tốt lắm rồi. Kế hoạch đổi đất cứ dự tính mãi mà vẫn chẳng tiến hành gì cả:Thinking: làm nho vẫn còn xanh mãi. Chồng e ơi năm sau phải tiến hành đi nhé. Chỉ cần đc quả đó là 2009 thành công lớn rồi.


Kết luận 2008 vẫn thắng lợi hơn 2007 và tiếp tục đặt niềm tin vào 2009.


Năm 2008 với các bạn thì thế nào :Rose: