Thế là lại sắp hết một năm rồi, lại sắp sang một năm mới. Tự hỏi một năm qua mình đã làm được gì? Một năm đầy những biến động, có giai đoạn căng như dây đàn, có giai đoạn chùng như dây chun dãn. Có lúc thấy cuộc đời thật đẹp, có lúc thấy tối tăm mù mịt. Có lúc thấy sao mình làm được nhiều việc thế có lúc lại thấy chỉ là rất ít so với mọi người. Thế rồi một năm cũng trôi qua.
Nhưng dù thế nào, khó khăn hay thách thức cũng cho mình thấy mình đang được sống.
Bạn thật hạnh phúc! :Applause: :Smiling: Mình thì năm qua làm vợ:LoveStruc: . Hi vọng năm nay sẽ được làm mẹ.:LoveStruc: hạnh phúc đến từ từ cũng hay chứ nhỉ....
Hôm nay thứ bẩy,ox đi liên hoan chiều tối mới về, mình thì bầu bì, nên không sang nhà ngoại được :Crying: Hai me con lại ngồi lang thang net..Hic..lại...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
buồn thì nhiều...
- Công việc: đổi 2 lần, thu nhập tốt hơn nhưng công việc chán hơn, k hiểu sang 08 rồi sẽ đi theo...
- Có em bé không đúng dự định vì nhỡ:Laughing:
- Giờ thì mong chờ bé ra đời...
Công việc
Đổi chỗ làm mới, tiếp xúc với những con người mới. Có những điều không được như mình...
Năm vừa rồi, mới vào công ty đã mang bầu nên cảm thấy cực kỳ có lỗi.
Về gia đình:
Gia đình đã có thêm một thành...
- Làm ăn không tốt (cả 2 vc cùng thay đổi chỗ làm, anh thì lại bắt đầu từ...
Bạn thật hạnh...
Cả năm sống dật dờ không định hướng.Tránh những...
- Công việc thuận lợi.
- Có hơn 1 người yêu thương.
- Cuộc sống gia đình bình thản, yên ả...không ghen tuông giận hờn, không...