Tôi là người chịu khó đọc tâm sự của các mẹ trên diễn đàn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đăng kí tài khoản để viết lên tâm sự của chính mình bởi tôi là người không có tài ăn nói:).
Khi viết lên những dòng này tôi đã thật sự rơi bế tắc.
Năm 22 tuổi, tôi ra trường, chưa công ăn việc làm. Tôi kết hôn với mối tình 2 năm khi gia đình a giục cưới vì a cũng đã lớn tuổi. 22 tuổi, như bao nhiêu phụ nữ khác, t bước về nhà chồng chỉ một suy nghĩ là làm vợ hiền dâu thảo, và có cuộc sống yên bình. Nhưng mọi thứ diễn ra quá trái ngược với suy nghĩ của chính tôi. Về nhà chồng được một thời gian, tôi có bầu và bầu đứa cháu trai đầu tiên nên bố mẹ chồng và chồng tôi mừng lắm. Mẹ chồng tôi không cho tôi đi làm theo nghề( tôi học kĩ thuật viên hình ảnh) nên tôi theo mẹ đi bán dược liệu sống. Mọi thứ êm đẹp cho tới khi tôi sinh cháu. Do cháu hay ốm, tôi ở nhà chăm cháu. Bố cháu đi làm. Bố ck thì bắt đầu soi mói. Ông chê cái này k gọn , cái kia không gọn nhưng toàn là đồ ông dùng bày ra. Ngày tôi rửa bát 4-5 lần vẫn không hết. Con thì sốt quấy. K ai trông nom. Rồi ông liên tục vay tiền. Cứ 2 hôm ông lại bảo đưa ông 5 tr. Một tuần ông vay 15m. Tôi con bé bao nhiêu thứ phải chi tiêu, mà ông vay coi như mất hút. Lần thứ 4 cách lần thứ 3 ba ngày ông lai bảo đưa ông vay 10m. Lần này quá mức chi tiêu của tôi r. T bảo ông là: cháu ốm con không còn nhiều tiền. Ông lại gọi điện bảo chồng tôi lên nhà mẹ đẻ t vay đưa ông 10m. Và chồng tôi không làm thế. Vậy là chuỗi ngày địa ngục của tôi bắt đầu từ đấy, mặc dù mẹ ck tôi có an ủi .
Từ ngày hôm ý, cứ xong bữa cơm ông bắt đầu chửi tôi vs những lời thậm tệ nhất có thể, nhiều lần đuổi tôi đi mặc dù tôi hạn chế tiếp xúc với ông. Mẹ ck tôi khóc bảo tôi nhịn đi thương lấy con. Ông không lzj được tôi thì bắt đầu chia rẽ tình cảm vc tôi. Cứ mấy hôm chồng tôi lại hằm mặt với tôi vì lí do cãi hay láo với bố ck, mặc dù t vs ông k có bất cứ va chạm nào trong lời nói. Rồi những ngày chồng tôi đi đêm dày lên. Từ 4 rồi đến 6 buổi 1 tuần, 2h sáng mới về. Tôi với ck liên tục cãi nhau. Đỉnh điểm là ck tôi bị lộ ảnh đi karaoke tay vịn và mang món nợ 200 tr
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1