Chào các bạn,


Mấy hôm mình bận ít vào WTT, gần đây mới biết được tin một thành viên của WTT đã qua đời. Đọc những lời cầu nguyện, chia sẻ, thương tiếc của tất cả mọi người dành cho chị, mình rất xúc động. Tuy sự ra đi của chị thật đột ngột nhưng chị cũng thật hạnh phúc vì đã sống và ra đi trong tình yêu thương của tất cả mọi người- của người thân, của bạn bè, và của cả những người xa lạ. Nhân đây cũng xin gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của chị, cầu chúc chị ra đi thanh thản, sớm siêu thoát. :Rose::Rose::Rose:


Quay trở lại với đề tài mình nêu ở trên. Trong topic "Vĩnh biệt chị..." mình thấy có thông báo "Gia đình xin miễn chấp điếu. Xin cảm ơn". Đây là lần đầu tiên mình nghe thấy từ "chấp điếu", mình đã tra thử trong Google thì được biết "Miễn chấp điếu" có nghĩa là "Không nhận tiền phúng viếng". Có lẽ khái niệm này không xa lạ với các bạn miền Nam nhưng với mình- một người miền Bắc- thì đây là lần đầu tiên mình biết đến.


Cũng search qua Google mình được biết một số gia đình có điều kiện về kinh tế thì thường xin "miễn chấp điếu", cũng có gia đình quan niệm nhận tiền phúng viếng là điều không tốt, người sống và người chết đều mang nợ. Đây là lần đầu tiên mình biết đến quan niệm này nên bản thân thấy rất băn khoăn.


"Vì sao lại xin miễn chấp điếu?" - Bạn nào hiểu về vấn đề này có thể chỉ giáo thêm cho mình được không?


Xin cảm ơn.