Nếu thuê nhà trọ 25-30 m2 thì bao nhiêu tiền/tháng?
Ăn uống khoảng bao nhiêu?
Tìm được công việc gì phù hợp?
Giới thiệu:
Em hiện đang trọ ở Hà Nội, làm việc cho 1 cty Nhật ở Hải Dương, xe đưa xe đón. Công việc khá là tốt, được tiếp xúc (đàm phán, thảo luận, trao đổi) với nhiều người (Việt, Nhật, Trung, Hàn, Mã, Mỹ), nhiều vị trí (từ nhân viên đến Tổng), lương cũng sống ổn. Tương lai khá mở và nhiều cơ hội.
Kỹ năng: đàm phán, trao đổi, phân tích tốt (song ngữ Anh-Việt), vừa hái được thêm cái N5-tiếng Nhật (gọi là tạm được)
Tại sao em lại có ý định vào Hội An sống:
1. Ở đó có biển - em rất thích, không khí trong lành, con người thân thiện, thức ăn ngon, bổ, rẻ, nhiều Tây - chém gió tốt,
2. E chấp nhận đánh đổi những cơ hội ở trên với 1 khởi đầu mới nơi đất lạ. Vì em quan niệm sức khỏe và sở thích là trên hết. Ở HA e có thời gian để tắm biển, để tập thể dục, có thời gian chém gió với Tây, chứ hiện tại thì em khá là stress với cuộc sống quay cuồng sáng đi tối về, mai báo cáo, mốt report.
Còn nói về kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp thì có khả năng, có kiến thức và ý chí thì chắc HA không phải là nơi phụ bạc quyết tâm của con người, phỏng ạ các mẹ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình cũng đang có suy nghĩ này và đang tìm hiểu
Muốn thay đôi môi trường và muốn làm dịch vụ
Không biết b đã vào hội an...
Em là sinh viên vừa ra trường, học tại Hà Nội 4 năm, sau 1 lần ghé Hội An chơi em nảy ra ý tưởng vào...
Cho em hỏi trong các chị bây giờ còn ai...
vì cuộc...
Note cho các mẹ muốn vào Hội An sinh sống nhé:
Bắt đầu một điều gì mới đương nhiên là sẽ khó, nhưng trong cái...
có mẹ nào chuyển vào hội an rồi k?? help me pls...