"Thông minh" hay "nhạy cảm" hay "nhạy cảm thông minh"?
Nhân ý tưởng các mẹ đang bàn luận ở mục "Phụ nữ tuổi 30" về phụ nữ thì có hay không nên có cả hai điều THÔNG MINH và NHẠY CẢM.
Trước tiên mình phải định nghĩa lại thế nào là THÔNG MINH và NHẠY CẢM. Chúng ta vẫn thường nghĩ là mình học giỏi, có khả năng tu duy tốt là thông minh, và điều này mang đến cho chúng ta những thành công trong công việc. Chúng ta cũng vẫn thường nghĩ là nhạy cảm là hay để tâm những chuyện cỏn con, dẫn đến khổ đau dằn vặt cho chính mình và mọi người xung quanh. Nếu nghĩ vậy thì tội nghiệp cho cả Thông minh lẫn Nhạy cảm, bởi nếu hai cái này kết hợp lại thì là một điều tuyệt vời "Nhạy cảm thông minh".
Thế nào là Nhạy cảm thông minh? Đây là một điều tuyệt vời của phụ nữ. Hay để sự nhạy cảm mách bảo chồng mình/người thân yêu/đồng nghiệp đang không vui, đang có nhiều điều căng thẳng dẫn đến họ làm những điều vô tâm, nói ra, hành động những điều tiêu cực. Thế nhưng nếu mình bị stress, bị ức chế vì những điều đó thì mãi mãi vẫn chỉ là dừng lại ở sự nhạy cảm. Nhạy cảm thông minh sẽ giúp mình bình tĩnh lắng nghe, bình tĩnh quan sát những gì đang xảy ra với chồng mình/người thân yêu/đồng nghiệp để từ đó đi đến cảm thông và chia sẻ, khích lệ và đưa ra giải pháp giúp họ làm được cái họ muốn và có ích cho họ và cho mình. Có được sự nhạy cảm thông mình này người phụ nữ đích thực là người lãnh đạo chèo lái con thuyền hạnh phúc cho gia đình.
Không biết các mẹ có ý kiến gì về bàn luận của mình không?