Tình hình rất chi là tình hình. Em có vấn đề băn khoăn quá mà không biết nên xử lý như thế nào.


Cách đây mấy tháng em vừa chuyển công việc mới. Công việc của em từ trước tới nay đều có dính dáng ít nhiều tới giao tiếp với các đối tác. Mỗi lần tiệc tùng, ăn uống, tiếp khác, thông thường các chị em uống rượu bia theo năng lực – nghĩa là ai uống được nhiều thì uống nhiều, uống được ít thì uống ít, mà không uống được thì dùng nước ngọt, nước lọc. Từ khi em chuyển sang chỗ mới này, chuyện rượu bia bỗng dưng trở thành nỗi kinh hoàng bởi chị em ở đây toàn bị ép uống thôi. Bực một nỗi nhiều lúc đối tác chỉ ép lúc đầu, thấy mình không uống được thì cũng vui vẻ không ép nữa, trong khi đó, sếp mình lại ra sức ép các chị em bên mình. Ý kiến với sếp thì sếp bảo, đối tác họ nhiệt tình thế mà mình ngồi uống nước lọc thì chán lắm (mà thực tế thì có phải nước lọc đâu, chỉ là uống ít ít thôi).


Cá nhân em thì không hề thích uống rượu bia chút nào, chưa kể em còn bị đau dạ dày nữa. Chuyện uống nhấp môi, cầm ly nâng lên đặt xuống cho vui hay uống nửa ly, 1 ly thì thoải mái chứ kiểu ép uống hết cốc nọ đến cốc kia (với bia), hết ly nọ tới ly kia (với rượu) thì thật em thấy ức chế quá cơ. Mà sức em cũng chẳng chịu được. Uống xong thấy đầu đau như búa bổ, dạ dày thì kêu gào phản đối. Các sếp bảo cứ tập đi rồi khắc quen.


Em đang nghĩ nếu tiếp tục tình trạng này, em sẽ tiếp tục ý kiến với sếp. Nếu sếp vẫn không thay đổi thì có khi em lại phải ra đi tìm đường cứu mình mất thôi.


Các anh các chị có cách nào hay để xử lý vụ này không? Tư vấn cho em với :Crying: