Tháng 7 vừa rồi có 1 em gái qua trọ chung với em, đi thi Cao Đẳng Sư Phạm (khối C) , tính ngoan ngoãn dễ thương, giản dị, khá thông minh em rất có cảm tình. Là em quen biết với đứa bạn cùng phòng em thôi chứ không có họ hàng gì với emcả. Với sức học của em thừa sức đỗ ĐH nhưng gia đình chỉ cho thi CĐ
Tới hôm nay emđược biết, em ý đã đỗ CĐ Sư Phạm, thừa mấy điểm nhưng gia đình khó khăn không cho em đi học :| (Một phần sợ mỗi tháng chu cấp tiền triệu rồi ra trường mất tiền xin việc nên cho ở nhà. Ô hay, thế thì cho nó đi thi làm cái j`)
Emthấy buồn và cực kì tiếc cho em ý.
Sắp tới, bọn em (em và đứa bạn cùng phòng) động viên em ý ra chỗ emở và tìm việc cho làm, vừa làm vừa học. Tiền kiểu 1 vài triệu cho vay 1 lần bọn em có thể cho vay được chứ tiền sinh hoạt trc mắt hàng tháng hàng năm thật là khó nói đúng không ạ? Nhất là tháng 10 âm lịch tới em lấy chồng, chuyển nhà cũng k giúp gì cho em ýđược. Giờ ở quê làm ruộng chỉ có nước lấy chồng sớm tương lai như thế nào, em ý lại ham học như thế.
Mà chắc chắn nhà em ấy ko cho em ý đi thi nữa đâu ạ :|. Vừa rồi đi thi chỉ cho thi Cao Đẳng, cho đúng tiền xe lên HN thì biết rồi.
Nay em viết bài nhờ các mẹ giúp đỡ nếu biết công việc cho em ý làm thêm như gia sư, bồi bàn, bán hàng vv... Làm vào buổi tối 6 - 10h thì tốt ạ. Đặc biệt là các mẹ cần gia sư cho các con nhỏ.
Cám ơn các mẹ.
P/s: E ý tên Luyến, quê ở Nam Định và ko có điện thoại ạ. Tuần nữa em ý mới lên chỗ em ở.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh rat cam phuc em vi em da nghi va hanh dong cho mot nguoi em ma chi moi quen trong mot thoi gian ngan, anh cung que...