Một lời tâm sự, hay cũng như một cuộc hành trình cho việc "cưa" lại người yêu cũ. Đối với bản thân tôi, tôi là người khá "luỵ tình".


Tôi cũng đã từng nhìn thấy, bài viết của một chị là Bình Bình chia sẻ cách "cưa" lại người yêu cũ. Tôi hiểu, và chắc chắn, chị ấy hoàn toàn hài lòng về những gì mình đã cố gắng.


Người ấy "đá" tôi vào những ngày tháng 5. Và, theo bản năng của một người con gái, tôi quỵ luỵ, khóc lóc và níu kéo đủ kiểu.


Nhưng, tất nhiên, sẽ không có tác dụng, đáp lại là câu nói khá phũ phàng "Em đeo bám tôi, và tôi khinh em".


Sau thời gian đó, tôi đã search trên mạng khá nhiều, với từ khoá "làm thế nào để quay lại với người yêu cũ", tôi sống những tháng ngày tiếp theo như thế nào ????


Bạn có muốn lắng nghe không ???


Và thật sự, sau khoảng thời gian đó, anh ấy đã chủ động nói chuyện với tôi.


Bạn muốn biết không ????


Tôi chỉ hy vọng, nhữn điều tôi tâm sự ở đây, là một hành trình cho chính bản thân tôi, và cho bạn - những cô gái giống tôi.


Tôi tin, mọi sự cố gắng của mình, sẽ có kết quả.


Mạnh mẽ lên, các cô gái !!!



Gởi từ ứng dụng Webtretho của Yet93