Sinh ra và lớn lên tại HN, tốt nghiệp loại khá tại Học viện tài chính, đang có một công việc tốt tại HN ... rồi tự nhiên có một ý nghĩ điên rồ khiến mình từ bỏ gia đình, nguời thân, công việc tại HN để vào SG.
Mọi chuyện cứ rối như tơ lòng vậy... Đi xin việc khắp nơi mà vẫn không đuợc, tư tưởng thì loay hoay, chán truờng..
Sao quá khó vậy mọi nguời.
Ra truờng và đi làm đuợc 6 năm. Kinh nghiệm và kiến thức không thiếu, cũng đã từng làm phó phòng tại 1 doanh nghiệp lớn tại HN ... vậy mà giờ đây :(
Có đêm nằm 1 mình nghĩ có lẽ nên cầm bộ hồ so này xin đi làm bảo vệ