Em năm nay 23 tuổi, đi làm từ năm 21 tuổi đến giờ. Công ty hiện em đang làm là nơi em để ý từ thưở là SV, em đã làm ở đây được 2.5 tháng, vừa hết thời gian thử việc được khoảng 3 tuần. Thật tình thì khi vào làm, em mới thấy công ty cũng không đến mức như thưở SV mình tưởng tượng, môi trường an toàn, nhẹ nhàng, sếp in line manager rất tốt và đặc biệt quý em, đồng nghiệp trong team cũng ổn, các team khác thì có người này người nọ, nhưng nói chung là cũng không quá tệ. Quy trình công việc làm em thấy hơi nhàm chán và sau 2.5 tháng thì em không thấy công việc có tính thử thách hay sáng tạo cho mấy, bù lại được sự ổn định. Công ty khá là "cứng" và không care lắm đến đời sống tinh thần (20/10 không chúc female staff, nhân viên hết probation 3 tuần không thấy HR hay cấp cao hơn mention gì đến kí HD, chỉ nói miệng, no company trip...)
Qua tháng 12, công ty em chuyển về 1 quận nội thành. Chuyện allowances chưa thấy nói tới, nhưng cái chính là địa điểm mới quá xa, hiểm trở, đi lại về đêm vắng vẻ, không chỉ em mà mọi người trong công ty cũng ngại. Em lại tay lái yếu...
Mới đây, 1 công ty em apply từ tháng 7 nhưng khi đó chưa có vị trí em muốn nên em từ chối, giờ đã mở lại vị trí em muốn vào. Họ gọi em đi PV lại, đã nói chuyện với Director và HR, em cũng nhận được offer letter luôn rồi. Về công ty này thì là mơ ước của em, em cũng đã nghe nhiều bạn bè trong ngành nhận xét tốt. Xét về quy mô công ty, quy mô team, lương, phúc lợi đều hơn công ty hiện tại. Địa điểm làm việc thì cách nhà em 5' xe máy.
Em biết là cơ hội không đến 2 lần, nhưng ở công ty mới họ cần em vào làm trong 1 tuần nữa. Liệu em xin nghỉ ở công ty hiện tại trong vòng 1 tuần có phải phép hay không? (Em vẫn chưa kí HD chính thức). Mọi người có thể tư vấn giúp em trong tình huống này em nên xử sự ntn không? Công ty hiện tại đi em tiếc nhất là sếp trực tiếp.