Thật ra cái câu hỏi trên tiêu đề của mình là chuyện có thật và làm không ít bạn băn khoăn. Có đứa bạn, học cùng lớp luôn, lúc mới ra trường đùng cái nó đi làm vào 1 công ty trả lương chót vót, đến khi làm 2-3 năm, chán quá, kiểu chán việc, lại xin nghỉ thì khi đi xin lại chỗ khác khi người ta hỏi mức lương trước là bao nhiêu, nó nói ra nươời ta lắc đầu bảo trả được 1 nửa là cùng. Đến lúc này nó lắc đầu, thế là cả năm nay cứ long nhong làm tự do, bấp bênh mà chả có công ty nào dám nhận. Nếu là các mẹ thì liệu có chịu làm mức lương thấp hơn mức trước kia nhiều không ạ? Tự nhiên thấy vấn đề này cũng ray rứt nên mang ra hỏi thăm dò ý mọi người luôn!