Mình quê ở Sài Gòn. Trời xui đất khiến lại lấy chồng về miền Tây, gia đình chồng còn sống theo lối truyền thống cũ. Ba má chồng còn làm nghề nông. Chồng mình làm nghề thợ bạc. Từ năm 2012 đến nay mỗi tháng hai vợ chồng mình vẫn phải phụ giúp tiền chợ 5 triệu cho nhà chồng. Lương quản lý trong công ty may mặc của mình cũng chừng 8tr, chồng mình làm bữa có bữa không. Cùng lắm cả 2 vợ chồng tầm 12-13 triệu/ tháng. Vợ chồng mình hiếm muộn nhiều năm. Năm đầu tiên về nhà chồng, mình lo không có việc làm ổn định nên không dám sinh em bé. Sang năm tiếp theo từ 2013-2017 kiếm 1 đứa cho vui cửa vui nhà mà không ra. Tiền bạc dành dụm đều đổ ra để chữa trị, Ba má chồng còn tính toán thêm các khoản hụi hàng để vợ chồng mình chi thêm. Thành ra mỗi tháng lương chết mình phải đưa cho má chồng 6,5 tr.


Tụi mình không có con thì ráng chạy chữa cho có, không một ai giúp đỡ về vật chất. Ba má chồng mình đã có 8 đứa cháu ngoại thành ra cũng chả thiết tha gì, đặc biệt vợ chồng mình là nguồn thu trong gia đình mình, vậy nên nếu mình có em bé chắc chắn sẽ mất nguồn thu đáng kể.


Nhiều năm mòn mỏi, tháng 3/2017 vợ chồng mình có tin vui đến nay mình cũng được 7 tháng. Mọi người biết thai sản 6 tháng chỉ làm việc 7 tiếng và không thể tăng ca để kiếm thêm thu nhập. Tháng này chồng mình thì thất nghiệp, làm được vài bữa, hầu như chỉ ở nhà nội trợ cho mình đi làm. Tính toán các chi phí sinh hoạt hằng tháng:


1. Phụ tiền sinh hoạt: 5. 000. 000


2. Hụi riêng : 3. 800. 000 ( ở dưới quê hay chơi hụi lắm ạ !)


3. Hụi sửa chữa nhà cho ba má chồng: 500. 000 ( Chồng mình còn 1 thằng em trai, ba má chồng cứ dụ ngọt rằng nhà này để vợ chồng mình ở vì vậy khi xây cất vợ chồng mình phải đóng rất nhiều khoản tiền hụi , đến nay còn lại 1 phần 500k / thang


4. Khám thai+ sữa: 1. 000. 000


5. Tiền Wifi + Dt+ Xăng: 500. 000


6, Tiền góp mua laptop: 700. 000 ( mỗi năm vợ chồng mình sắm 1 thứ, dù là trả góp )


tổng cộng: 11. 500. 000


Bắt đầu tháng này tiền lương không đủ để chi trả. Vì vậy mình bàn bạc với chồng mình là nói với ba má chồng mình giảm chút đỉnh tiền chi phí nhưng đổi lại là sự lớn tiếng của má chồng mình, Mình phải ép lòng đưa đủ số tiền hàng tháng.


Uất ức và buồn tủi, mình chỉ biết khóc. Không dám tâm sự với ba mẹ ruột vì sợ họ đau lòng.


Lên mạng tìm thêm công việc ở nhà để kiếm thêm thu nhập nhưng bất khả thi. Mình tự tìm nguyên liệu về làm bánh tráng trộn.Tỉ mỉ chia từng bịch gia vị nhỏ, Bán giá 5k/ bịch. Mình phải vác cái bụng bầu đi tìm các quán tạp hóa, căn tin trường học để đi bỏ mối.


Mình không biết ba má chồng mình thấy sự vất vả của mình hay không? Bây giờ mình cũng chỉ cố gắng vì đứa con bé bỏng của mình. Nhiều lúc muốn đấu tranh mà thương chồng nên mình không muốn chồng mình khó xử nên im lặng trong nỗi buồn.


Không biết có mẹ nào giống mình không?