Em chào cả nhà!!


Em vào đăng ký thành viên cũng vài năm rồi nhưng toàn tàu ngầm thôi ạ. Hiện giờ e có một chuyện muốn nhờ cả nhà tư vấn giúp em ạ.


Em đi làm hơn 1 năm rồi. Làm cùng em là 1 chị trước đó từng làm cho cty em cỡ 3 năm sau đó nghỉ đẻ gần 2 năm giờ đi làm lại. Chị này đi làm lại cùng đợt em vào. Nói chung thì sau hơn 1 năm làm việc, em nhận thấy chị ấy khá "thảo mai", lươn lẹo. Khôn khéo đến mức khôn lỏi luôn ạ.


Còn tính em thì nói thật nhiều khi em giận bản thân mình. Em thẳng tính, không thích nịnh nọt bợ đít ai, đôi khi sống thật quá nên cư xử chưa được khéo léo. Em cũng biết dù trong cuộc sống hay môi trường công sở, ai sống ít khôn khéo thường hay chịu thua thiệt hơn. Em tự biết mình là người như vậy :((. Ví như ngày nghỉ, chị kia lúc nào cũng lấy lý do con nhỏ (3 tuổi) không ai trông để nghỉ vào chủ nhật ( thực ra là muốn ở nhà cùng chồng con) trong khi đối với cty em ngày cuối tuần là ngày cày doanh số nên công việc khá nhiều. Thế nhưng khi em xin nghỉ ngày t7 hàng tuần vì lý chuẩn bị công việc trc đám cưới thì trưởng bộ phận hay kiếm cớ nói nhiều việc không có người làm để gây khó dễ cho em. Trong khi cv ngày t7 nhiều không kém ngày cn??? Tuy nhiên sau đó em nói chuyện với trưởng bộ phận cho ra nhẽ nên cũng đâu vào đó.


Tháng sau em cưới, cũng khá gần tết nên năm nay là tết đầu tiên của em ở nhà chồng. Vậy nên chắc chắn là sẽ phải đi thăm hỏi họ hàng 2 bên khá nhiều. Vì thế em định xin nghỉ từ 27 tết để sắm sửa chuẩn bị.


Công ty em làm dịch vụ nên bình thường cả cty làm hết ngày 29 mới được nghỉ. Năm ngoái em vẫn còn độc thân nên nhường cho chị đồng nghiệp kia nghỉ sớm. Năm nay vì biết cưới gần tết như vậy nên em đã có lời nói trước với quản lý là năm nay em sẽ xin nghỉ sớm. Tình cờ hôm trước em nghe trưởng bộ phận nói quản lý của em chốt lịch nghỉ tết của nhân viên để còn sắp xếp ng làm. Ngay sau đó em có nói lại là em sẽ k ở lại muộn năm nay. Lúc đó quản lý có nói chị gái kia cũng xin về quê chồng ( ở Hưng Yên). Vì thế bọn em nên trao đổi với nhau miễn sao có 1 người ở lại muộn.


Lúc này em thấy thật sự nực cười với con ngưòi này. Năm trước cũng về sớm năm nay cũng vậy. Hình như chị ta nghĩ mỗi chị ta có chồng có con?? Thực sự hiện tại em cảm thấy rất khó chịu với cách cư xử của chị ta. Nên hôm nay em đã gửi mail riêng cho trưởng bộ phận và quản lý nói rõ năm ngoái em đã ở lại muộn. Năm nay em xin phép nghỉ sớm và em nghĩ lịch nghỉ nên luân phiên để tạo sự công bằng và vui vẻ cho mọi người.


Cả nhà cho em lời khuyên em nên cư xử ra sao với loại đồng nghiệp này ạ?