Mình đang làm tuyển dụng, sao khó quá trời luôn.


Trên các fb, diễn đàn, zalo, các mạng việc làm mình đều đã đăng tuyển, mà chả có mấy ai vào hỏi. Mà nghịch lý một cái là ai cũng than vãn về chuyện không có việc làm.


Mấy bạn mới ra trường kinh nghiệm thì không có, lại cứ chăm chăm vào lương, rồi là muốn một công việc hành chính văn phòng nhàn hạ. Trong khi các bạn lại chẳng có những kỹ năng cần thiết, cũng chẳng có tinh thần cầu tiến ham học hỏi, thì thử hỏi doanh nghiệp sao dám trả lương cao cho các bạn ấy.


Ôi mình đang làm tuyển dụng cho 1 Tập đoàn tư vấn Bảo hiểm nhân thọ top 2 toàn ngành, nào có phải đa cấp gì đâu, có uy tín hẳn hoi nhé. Đây là một ngành nghề đem lại giá trị cho xã hội mà. Vậy mà đăng tuyển cứ hễ nhắc đến ngành bảo hiểm là các bạn viện đủ mọi lý do từ chối - trong khi vẫn than vãn thất nghiệp.


Trong khi các ngành nghề bảo hiểm hiện nay đang cần tuyển dụng rất nhiều thì lại chẳng có ai muốn làm. Nhân sự Việt Nam thì kêu than thất nghiệp. Ôi mình thật chẳng hiểu nổi ấy.


Khi mình làm thì mình mới nhớ 1 câu hát của nhạc sỹ Trần Long Uẩn: "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?"