Là con gái, Sn 1993, đáng lẽ ra ở cái tuối của em là phải đi làm, ra trường thất nghiệp, em chỉ làm những công việc thời vụ, bán hàng thời vụ , còn công việc bưng bê cà phê thì em không làm đc lâu, vì thật sự không phù hợp, nhớ lúc vừa tốt nghiệp ra trường ngành kế toán cũng tự tin lắm vì đc loại giỏi, ai ngờ cái xã hội cần là kinh nghiệm, trong khi mình không có, cũng không quen biết ai, chả biết mình đã nộp bao nhiêu bộ hồ sơ rồi, tốn bao nhiêu tiền và hy vọng, nhưng hiện tại thì chả có gì, mình không may mắn dù đã cố gắng, đã hy vọng rất nhiều thì chấp nhận sống trong tâm lý thiếu tự ti, hiccc


Hiện tại, buổi tối mình đi học liên thông, ban ngày giờ hành chính mình vẫn mong kiếm được cv nào đó nhưng khó quá, nhiều lúc stress nặng, mình sợ vấn đề thất nghiệp quá lâu này có thể ảnh hưởng lớn đến chuyện tình cảm của mình nữa, có ai can đảm yêu một người không công ăn việc làm như mình đâu, có ai muốn lấy một người vợ không biết làm gì, mình buồn quá,,,, trưa nay mình định đi công chứng hồ sơ rồi đi nộp ở trung tâm gtvl, lần này không được nữa, mình phải làm sao đây....