từ chối sếp như thế nào để ko ảnh hưởng đến công việc cũng như tình cảm 2 bên
e vừa tốt nghiệp và mới đi làm được 1 tgian. e nhỏ tuổi nhất cơ quan nên bthuong e luôn vui vẻ và nhiệt tình với mọi người, cũng như mọi việc.cũng vì thế mà nhiều ng mến e.công việc e làm ổn định và rất tốt. sếp e là 1 ng e rất kính trọng và thần tượng từ khi e còn đi học bởi phong thái, tính cách và cách nói chuyện của bác. mọi người trong cơ quan cũng như những người quen biết đều rất khâm phục bác vì bác là 1 ng rất đạo đức. e làm việc với lãnh đạo như vậy nên rất yên tâm. nhưng chuyện không như là mơ. chuyện là thế này: hôm nay cơ quan e liên hoan. đi về thì e và sếp cùng về cơ quan 1 lúc, lúc đó các anh chị trong cquan cũng say nên 1 vài ng nghỉ ở nhà luôn, cơ quan ít người nên sếp nhờ e pha trà. vì mới nhậu về nên bác nói muốn uống trà nóng giải rượu xong đi họp tiếp. e pha trà xong thì bác ôm e nói cho xin ít hơi ấm. e có chút khó chịu vì trước giờ luôn nghĩ bác là ng tốt, với lại bác hơn e cả 3 giáp nên e ko nghĩ chuyện đó xảy ra với e.. e đứng yên 1 chút suy nghĩ rồi mượn lý do là đến giờ họp rồi để bác buông ra. bác hôn trán e rồi buông e ra. nhưng cái hôn trán đó ko phải là kiểu tcam bác cháu nữa. e qua phòng làm việc thì bác kéo e lại rồi hôn e như 2 ng yêu nhau. e bối rồi, thất vọng, và cũng ko biết nên xử lý thế nào nên e để yên cho bác thỏa cái thú tính đó. e ko dám chống cự vì sợ làm ồn chuyện sẽ mất danh dự cho cả 2. xong bấy giờ e mới hỏi các anh chị có kinh nghiệm coi phải cư xử thế nào để e ko phải rơi vào tình huống như vậy nữa, cũng ko làm ồn ào hay làm ảnh hưởng đến danh dự của ai. bác cũng gần tuổi nghỉ hưu rồi, với lại trước giờ e vẫn còn rất mến bác.e chỉ sợ nếu có 1 lúc nào đó, thiên thời địa lợi nhân hòa, bác ko còn muốn hôn nữa mà muốn cái khác thì e làm thế nào đây. e chỉ mới là nhân viên hợp đồng, kiếm dc công việc ổn đinh là cả 1 vấn đề đối với ngành học cua e nên e rất sợ mới làm mà phải nghỉ việc. mà việc là việc nhà nước nên ko phải thích vào thì vào thích ra thì ra.. mong các anh chị chia sẽ với e. vì những chuyện này e ko thể kể cho ai khác nên mới lên đây xin tư vấn. e đang rất cần sự chia sẽ của mọi ng và mong mọi người giúp đỡ. e cám ơn mọi ng nhiều!