Từ bỏ 1 công việc ổn định - > ra ngoài bươn trải trải nghiệm của cuộc đời
Đã từng có thời điểm Mẹ ốm rất nặng vừa đi học vừa chăm mẹ ở viện 2 năm trời ! Mẹ bảo thôi làm tạm công việc của mẹ để còn lo cho mẹ con à ! Và rồi cũng vào công ty mẹ làm - Với 1 tấm bằng cử nhân vào lao động chân tay để tiện đưa đón mẹ đi làm ! Những ngày mưa gió bão ở Hà Nội , túc trực cho không bị ngập đường đọc thủy chí vớt rác chặt cây mùa mưa bão , vớt cá hồ tây hồ hoàng cầu . Kỉ niệm ở công ty gắn liền với những đồng nghiệp của mẹ của những con mương dọc quanh hà nội. Công việc ổn định cũng vất vả làm không hết việc tháng nhận lương đều đều !
Và rồi tôi từ bỏ công việc đấy để đến với một môi trường kinh doanh đầy áp lực. Nhiều người thường bảo sao m dại dột thế . Đang làm nhà nước sao lại bỏ. Cầm trên tay với CV là 2 năm làm công nhân thi vào một công ty lớn. Liệu họ có tuyển mình - mình phải làm gì ? Và rồi cũng đỗ => vào làm rồi học dần dần ! Nhưng biết sao h cuộc sống vẫn phải tiếp tục thử sức trải nghiệm mình hoàn thiện mình với công việc vô cùng áp lực. Luôn cố gắng động viên mình cố lên còn phấn đấu lấy vợ chứ ...